Thấy review tốt nên ghé qua thử. Không gian dễ thương nhưng bé, chỉ được vài cái bàn. Thấy quán làm bánh ngay đó luôn nên khi xay hơi ồn.
Về bánh giá chỉ 40k cho cheesecake, nhưng không mềm mịn và béo, bánh flan cake thì dở không ngon. Nước bình thường.
quán nằm trong hẻm, nếu 0 biết địa chỉ sẽ khó tìm. rất thích 0 gian ở đây, cổ cũ xưa xưa. mình thấy món black mountain & cookie chiên lạ lạ nên gọi. black mountain là đá bào, bánh flan gato, ngũ cốc, trân châu, sương sáo, nước cốt dừa mix lại với nhau, béo béo thơm cà phê, 0 quá ngọt. trân châu dai dai ngon. cookie chiên là bánh bao chiên nhân ngọt (nhân chocolate) ăn khá ngọt. giá cũng ok, hợp với chất lượng.
Vô cùng thích bánh quy nhân thơm ở cookie's house, hôm đến quán là lúc mẻ bánh quy thơm vừa nướng ra lò, ta nói hương thơm bay khắp quán, hấp dẫn vô cùng...bánh ăn vừa miệng, ăn 1cái lại muốn ăn cái thứ 2...kk...ăn đến hết hộp luôn mà không hay
Để tìm một quán bánh nước ở Sài Gòn để ngồi nhâm nhi một vài thứ thức ăn nước uống là điều không khó.Nhưng để tìm một quán nước mà ngay khi vừa đặt chân xuống đã cảm nhận được sự nhiệt tình,chu đáo của cả nhân viên giữ xe,nhân viên phục vụ hay ngay đến cả anh,chị chủ quán như Cookie´s House là điều không dễ.Bánh,nước ở Cookie´s House mang một hương vị riêng biệt,khó trộn lẫn và khó quên.Đến quán vào những dịp gần tết Trung Thu,không khó để thấy cảnh chị chủ quán tất bật bên đồ nghề của mình để cho ra lò những mẻ bánh trung thu thơm lừng.Mình đến quán rất nhiều lần,đến nỗi có cảm giác như trở thành khách hàng thân thiết của quán :3 được dịp ăn bánh trung thu Jambon thịt khô của quán,vị bánh lạ,ngọt và không giống với bánh trung thu bình thường từng được ăn,rất ngon và đặc biệt.Nếu có dịp,hãy ghé quán để thưởng thức và cảm nhận.
Quán nằm cuối hẻm nên cũg không khó tìm lắm . Không gian chia ra thành nhiều tầng khá yên tĩnh, mỗi tầng có 1 phong cách trang trí khang khác nhau lên hình bao đẹp ???????? Chủ quán đến nhân viên rất nhiệt tình vui vẻ và chu đáo nữa, anh chủ quán cứ dạo vòng xem khách rồi quan tâm khách, nói chuyện rất thân thiện luôn ???? Đồ uống ngon, decor bắt mắt ????
Quán bày trí đẹp,bánh ngon,ngân viên quán lẫn giữ xe đều dễ thương ^^ biết quán từ xưa xửa rồi,từ hồi quán còn ở Bạc Liêu cơ, là khách quen luôn
Thích bánh tiramisu nhất,lớp kem béo thơm kết hợp với lớp bột cacao đắng đắng ăn rất vừa miệng,bánh táo và moosse cũng khá ngon, bánh trà xanh thì không hợp khẩu vị lắm, lớp kem hơi cứng và ngọt đường ,rất muốn ăn thêm nhiều bánh nữa mà chưa có cơ hội
Thức uống thích nhất là matcha đá xay ^^ matcha rất thơm,dù không có vị đắng đặc trưng nhưng vẫn rất vừa miệng
Hồi đó một tiramisu khoảng 35k,trà xanh thì 25—>30k ,bây giờ chuyển chỗ chắc giá đã thay đổi chút đỉnh
Nếu có cơ hội sẽ ghé thăm quán lần nữa
Không gian rộng và dễ thương cực, 2 tầng. Mùa này bên trên chắc hơi nóng nên không ra ban công lầu 2 ngồi được, có đủ không gian bệt, ghế cao, ghế tựa bla bla... Mải ăn chưa chụp hình. Là khách quen của quán từ lâu vẫn thích các món ăn thức uống ở đây.. Bánh ngon, snacks ở đây cũng ngon và lạ. Nói chung tất cả những món trong menu đều nên thử, mình hay gọi hokkaido, có hạt khoai môn mix yogurt thú vị, black mountain cũng ngon lắm. Gía cả hợp lý, các bạn nhân viên phục vụ hay giữ xe cũng đều rất dễ thương và tận tình.
Món ăn ngon, trình bày đẹp, nhân viên thân thiện, quán theo phong cách vintage, nhẹ nhàng
Kết nhất món black mountain và trà đào hoa nhài, kimpad cũng ngon nữa, bánh thì quá xá ngon :)