Chưa ai rv thì mình rv, tiệm này xin cái gì cũng được, chỉ có ớt là vô chừng, lúc cho ít lúc cực nhiều, "dằn mặt" khách hàng, mình nói là ăn xong đi complain, dám nói dám làm, lên complain !!!
Mà để khen trc đã.
Gỏi cuốn chất lượng, chấp tất cả các thể loại bung lụa, cuốn chắc cực kaka, ăn mạnh thì người 3-4c là vừa, 1 cuốn to lắm, cắn một phát đáng một phát. Bò bía cũng to nốt, có lạp xưởng củ sắn có gì ăn thì biết, ủa ngộ. À với châm ngôn tiệm bán cái gì em mua cái đó nên mua nốt luôn gỏi đu đủ, mặc dù lòng hơi hớp, đem về ăn dc hai đũa thì thấy cũng ok, có này có nọ có lọ có chai, cụ thể có có gì thì m không biết vì đã ngưng sau hai đũa cố gắng. Một hộp cũng xôm lắm, nói thẳng ra là nhiều đó, nước mắm thì vừa miệng pha kiểu loãng loãng đúng hay dùng cho ăn gỏi đu đủ, mua nhớ cân nhắc quá đà nha mn vì cái gì cũng to cũng nhiều.
Vì đặt ăn bằng hai đôi chân và tấm lòng thành nên tới nơi cái gì xin dc là m xin, nói chứ chỉ dám xin bà chủ thêm ít tương, kaka tương gỏi cuốn cảm giác vị ngon hơn hẳn nhé, đùa. Đặt foody thì ko xin dc cái gì cả nên lần này đã lò dò tự mua về lùa ????????????????