????Vị trí: nằm ngay bờ kênh Nhiêu Lộc, khúc gần cầu Bông. Tuy nhiên hơi khó tìm vì quán hơi khuất, bảng hiệu cũng không to và nổi bật nên dễ bị đi ngang qua mà không biết
???? Không gian: mình ngồi bên ngoài quán nên khá là thoải mái, mát mẻ, quán trang trí theo phong cách cô ba sài gòn.
???? Nhân viên: cũng bình thường chẳng niềm nở mà cũng chẳng thái độ gì.
???? Món ăn: có nhiều món khà là lạ, lần đầu mình được thử mà ngon nha, nêm nếm rất vừa miệng.
???? Giá cả: tầm từ 80k ~ 250k / 1 món.
Nay mình giới thiệu với mọi người một quán mình ăn thấy khá ok, giá thì tầm 100k-150k/ món ah, mình thấy giá cũng được, đồ ăn nêm nếm ổn. Chỗ ngồi thì không rộng lắm, mà đi nhóm nhỏ 4 5 người thì ok ah
???? Chả giò bắc thảo 89k
Chả giò chiên giòn rụm, bên trong là trứng bắc thảo thôi, ăn cũng lạ lạ, mà quán cho chấm với tương ớt thôi nên hơi chán ???? Nếu có nước chấm riêng chắc ngon hơn
???? Ếch chiên mắm 99k
Bạn mình tới kêu ăn trước nên không rõ này được 2 con không, mà thấy cũng nhiều ah. Chiên giòn, ăn thấm vị. Mình thấy ở đây nêm nếm vừa ăn, thiên về ngọt xíu, khá hợp vị mình ))
???? Gỏi bò dì Út 135k
Quán kêu này đặc sản của quán nên mình gọi thử. Gần 200gr bò nướng tái xong xắt lát mỏng, ăn với rau thơm, củ hành trộn, khế, cà pháo này nọ. Bò mềm, ăn với gỏi đậm đà lắm. Chưa kể dĩa gỏi quá chời bò, không như nhiều chỗ mang tiếng là gỏi nên cho chắc được 50gr bò ????
????Sò huyết sốt thái 140k
Món này làm ngon nè, mình thấy ngon hơn hẳn mấy nhà hàng Thái luôn ah. Sò huyết làm tái, xong rưới sốt chua cay lên, sốt chua chua ngọt ngọt cay cay, xé thêm miếng húng lủi ăn nữa, thêm dai sựt của sò huyết, chời ơi siêu siêu ngon nha
???? Sườn bò ngũ vị 150k
Món này thì mình không recommend lắm, sườn bò ăn dai nhách, này giống gân bò nấu phở ăn. Ướp ngũ vị ăn y chang khô bò. Ăn nhai muốn rụng răng luôn “ Tóm lại quán giá ổn, đồ ăn ngon, điểm trừ là quán ít món lắm, mình kêu là gần hết đặc sản của quán rồi ah ????
Follow tụi mình trên instagram để biết thêm nhiều quán mới nha: @vochongluoi
Đáng lẽ đến để thử xôi, nhưng do mê món nhậu nên lại đặt tôm sốt thái, tôm nướng, gỏi bò, bò trứng muối, và vây cá hồi chiên mắm.
Phục vụ rất ổn, chủ động, kêu gì có liền, mình đến cứ ngỡ phải chờ lâu do ko đặt bàn, vẫn nhất địh chờ, nhưng hên là 5 phút có người về rồi, còn ngồi ở view đẹp nữa
Đồ ăn với mình là ổn, nhưng chưa xuất sắc, tôm thái hơi mặn, gỏi bò sốt ngon nhưng bò lại khô, tôm nướng ok, bò trứng muối nhạt và ko có gì đặc biệt để kêu thêm 1 lần nữa, lần sau đến sẽ thử lẩu và gà kèm xôi.
Tổng 5 món 720k, ko no, khẩu phần ko nhiều đâu.
Mình thích bạn phục vụ, đẹp trai, nên sẽ ghé lại nha :))
Thấy review đồ ăn ngon trên mạng . Nên rủ rê mấy đứa nhỏ cty ghé ăn Trung Thu luôn . Nhưng đó lại là cái kết buồn . Đồ ăn cũng tạm ổn nhưng thái độ nhân viên của quán làm vị giác mình nhạt nhẽo hơn thì phải . Mình nghĩ quán chỉ học nấu ăn để làm bếp thôi chứ không có học quản lý quán . Dù đồ ăn có ngon tớ đâu mà thái độ phục vụ không tốt cũng không ai muốn bỏ tiền ghé lại lần nữa .
Đồ ăn ở mức ổn, nhưng không quá xuất sắc so với giá. Mình ăn sò huyết tái thái, lòng gà cháy, bò cuốn bánh tráng. Lượng đồ ăn của 1 món hơi ít. Ăn 2 người 3 món 2 chai hoogarden vừa đủ no xíu thui 445k (bánh mì chấm là do mình mua thêm nha :( ), nhưng đọng lại trong mình là cảm giác bình thường, chắc sẽ không quay lại.
Không gian quán thì khá mát, nhưng phải đặt bàn, nếu ko đặt bàn thì phải tới sớm để có bàn (quán dành 30% chỗ ngồi cho khách ko đặt dc bàn với điều kiện tới sớm sẽ có chỗ trước)
Review để ban nào thấy quán dạo này rất nổi muốn trải nghiệm thử thì thử.
Giá cao nhưng định lượng món ăn cực ít (tụi mình là dân quản lý du lịch - khách sạn nhé nên ko review bừa). Như món gỏi đu đủ cá thác lác chỉ vài lát cá và chừng 50gr đu đủ bào, tính giá 100k, đem ra mà cả bàn sững sờ. Các món khác cũng tương tự, ăn xong cảm giác đưa đầu vào bị chém để làm giàu cho chủ quán. Phục vụ thì quạu như bị khách giựt sổ gạo. Với không gian hầu như mở (ko tốn tiền máy lạnh), cơ sở vật chất dụng cụ bình dân, thì chi phí vận hành ko cao tới mức phải bán giá & định lượng món ăn như vậy. Bán có tâm để khách còn muốn quay lại ủng hộ nhé.
Các bạn có thể đến thử vì căn bản món ăn nêm nếm khá tốt, nhưng kêu mình quay lại thì never!
Phục vụ lầu3 chậm chạp và ko tôn trọng kháhc hàng. Gọi thêm phần 2 phần bún nhưng ko ăn hết trả lại 1 phần vẫn còn chưa mở seal thì ko chịu vì ko trả sớm hơn mà trả chậm quá để bún ở ngoài lâu??
Không gian quán dễ thương, nhân viên trẻ, nhanh nhẹn. Nhiều tầng nhưng mỗi tầng đều nhỏ nên khá ồn. View cửa sổ và ban công lúc hoàng hôn rất đẹp. Khách hầu hết là người trẻ.
Tôm sốt thái ngon, ngọt thịt.
Gà tắm mắm nhĩ ăn kèm xôi bắp: ngọt từ A đến Z.
Bò nhúng ớt xiêm: không có vị gì cụ thể, bò dai.
Đậu hủ chiên trứng muối: nhạt.
3 chai bia, 1 suối, 3 khăn, 1 hộp bã mía mang đồ dư về (3k).
Tổng 710,000.
Nói chung là không có gì đặc sắc.
Tôi có xem được review trên tiktok nên ngày 10/8/2020 tôi có cùng ACE vào ăn uống. Anh tôi đến trước nói rằng bàn 6 người. Nhưng có phát sinh dẫn theo bạn gái nên tận 9 người. Tôi yêu cầu ghép thêm bàn. Nhân viên hỏi nói "sao nảy anh kêu có 6 người". Cho hỏi tôi phát sinh là sai? Hay tôi phải kêu trừ hao 10-15 người.