Lâu lâu mình cũng hay ăn chợ lớn. giá bên này khá cao nên ăn cũng tiếc lắm á. giá bên này tầm 50 - 69k/ 1 phần cơm, ôi cao dễ sợ luôn á. mình gọi 1 phần cơm thố gà, giá 59k thì phải. phần này cơm khá nhiều luôn, gà cũng nhiều, thịt thăn cắt nhỏ nhỏ, miếng vừa ăn
cơm không bị khô, mềm dễ ăn, mình siêu thích kim chi bên này luôn á, kiểu giòn giòn, chua chua, nhưng k quá chua, ăn vs cơm hợp lắm
hộp cơm mang tới còn ấm nóng, chắc do mới làm, shipper giao đơn cũng khá nhanh
canh nóng, vị ngọt tự nhiên
Tiệm này gần chỗ mình nên order cho tiện. Tối nhác nấu cơm nên gọi 1 phần Cơm thố gà sả ớt 50k về ăn
- Giá cả : cơm chợ lớn giá chưa bao giờ là rẻ cả, cơn thì tầm 50k - 65k, tuỳ loại, mì thì 45k - 50k
- Cơm : phần cơm nhiều, gà sả ớt k ngon lắm, gà
tuy mềm nhưng ăn k nghe mùi sả ớt chi hết, quán cho thêm kim chi ăn ngon lắm nè
- Canh : bên quán có canh rong biển vs canh khổ qua cũng ngon á, mình đặt hơi trễ nên 2 loại này hết rồi, chỉ còn canh thường, ăn cuzng khá ngon, canh ngọt & nóng, quán cho cũng nhiều
- Vị trí : gần gần đoạn***-***-
Gà ngon ,cơm không bị nhão như chỗ khác , không gian mát mẻ , quán có dịch vụ giao hàng tận nhà nên lười đi là lại gọi ship :D
bạn mình thử cơm thố bò bảo ngon lắm , lần sau đến lại sẽ thử :)
Ghé Chợ Lớn cũng nhiều lần rồi nhưng chi nhánh Hùng Vương là lần đầu tiên. Quán nằm gần chợ Hàn. Cơm thố ở đây vẫn là đỉnh nhất. Đặc biệt thố bò và thố ếch là 2 thố đáng thử nhất. Giá dao động từ 45k - 60k. Cơm ở đây có một hương vị độc lạ mà không nơi nào có. Quán sạch sẽ, thoải mái. Nhân viên tạm được. Canh rong biển 15k cũng rất đáng thử. Sẽ ghé lại.
xem trên list những món bạn mình suggest khi đến Đà Nẵng
thì có món cơm thố này có vẻ khá lạ lẫm nên đi ăn thử.
Điểm đầu tiên mình thấy cơm rất nêm nếm vừa miệng,nhân viên phục vụ khá là thân thiện và nhỏ nhẹ.
mình gọi cơm thố thịt lợn và thịt gà.thái ngỏ xíu ăn rất vừa mà thit lợn quay còn cháy cháy cạnh.
địa chỉ nằm ngay trên phố lớn nên k hề khó tìm.
giá cả thì hơi chât 1 chút 60 hay 70k cho một bát cơm như hình kèm theo 1 bát canh mình gọi canh rong biển 10k.
ăn khá no
rất ổn sẽ quay lại khi tới Đà Nẵng lần 2
Địa điểm gần chợ Hàn nên ghé vô. Khách chủ yếu là khách du lịch. Quán rộng vừa phải, ngồi có điều hoà cũng dễ chịu. Nhân viên được cái nhanh, ngoài ra chả có gì nổi bật. Về cơm thì tên gọi nghe lạ xíu thôi, chứ cũng bỏ vô cái niêu đất bình thường. Thấy nhiều loại như gà, thịt xíu .. Vì thích ếch nên gọi một cơm thố ếch. Cơm vừa khô vừa rời rạc, kiểu như cơm gà Hội An nhưng còn khô hơn. Ếch kho sẵn để lạnh , có khách gọi là hâm nóng lại, thành ra có miếng nóng miếng ko. Vị khá là mặn, cố gắng lắm nhưng ko cảm được vị ngon gì cả, bù lại đồ ăn kèm như kim chi với canh thì ok. Một phần 55k. Không quay lại!
Order về và đã ghi rõ yêu cầu là đùi vịt nhưng nhà hàng vẫn cho phần đa số xương xẩu nhiều. Mà tận 70k suất cơm, vịt khô như để qua ngày rồi. Khá thất vọng. Không bao giờ quay lại
Mình ghé quán trong 1 lần du lịch đến Đà Nẵng. Vì mình bay chuyến trưa đến Đà Nẵng lúc gần 12h nên lên plan đến quán gần khách sạn ăn để về nghỉ ngơi cho tiện. Quán phục vụ các món cơm chiên, gà bò heo đủ loại :))) Tụi mình gọi thố vịt quay và thố xá xíu. Cơm chiên không bị khô, nhưng vịt quay mình thấy bình thường ko ngon lắm, xá xíu ngon hơn. Mình gọi thêm canh cải chua nấu với sườn nhưng ăn khá fail, mình ko thích lắm. Không gian quán rộng rãi, có 1 phòng ở phía sau có máy lạnh, mát hơn ở ngoài nhưng mà máy lạnh có vẻ yếu và phòng rộng nên chồng mình vẫn thấy nóng. :))) Nếu có dịp quay lại ĐN chắc mình ko ghé quán nữa T.T
Điểm cộng:
+ món ăn ngon, vừa miệng, nóng hổi.
+ canh rong biển đậm đà, nhiều.
+ quán sạch sẽ, thoáng mát, vị trí đẹp, dễ tìm.
+ giá cả hợp lý.
Điểm trừ:
- trình bày món ăn chưa đạt. ( cơm chiên ko có cọng ngò trang trí, thố cơm bị nứt)
- tô, chén dĩa đều bằng nhựa, cảm giác ăn ko đã bằng tô sành, sứ.
Chợ lớn mới mở thêm cái ở đường hùng vương hôm bữa có đi ngang thấy nên ghé vào ăn luôn, tiệm ở đây mình thấy sạch sẽ hơn những chỗ khác nhiều, có điều quán ko có cái thùng rác để bỏ giấy vào nên hơi bất tiện, dùng giấy xong k bít bỏ vào đâu. Về đồ ăn thì cũng ngon, mì hoành thánh bự chà bá, ăn xong no ná thở luôn, 2 đứa gọi thêm phần canh rong biển để được miễn phí nước ngọt ai dè canh rong biển có mùi gì ăn chả được :)) thoi coi như trả tiền nước ngọt vậy
Mình là thực khách quen thuộc của cơm gà chợ lớn. Đặc biệt là cơ sở ông ích khiêm gần nhà. Bên hùng vương thì quán nằm gần chợ hàn, nhìn rộng rãi hơn bên ông ích khiêm nhiều, mà sáng và sạch hơn nữa. Hôm bữa chị mình mua về 1 cơm hộp thố thịt quay :)))) giá đâu tầm 60k ấy :)))) mắc vãi đạn, ko hiểu sao thịt quay lại mắc hơn cả gà quay :)))) cơm thố mua về bỏ vào hộp nhìn ko quen mắc :)))) thịt quay khá nhiều, da giòn tan luôn, ngon lắm, ăn vào ko lẫn vào đâu được đúng chất chợ lớn :3 điều mình thích của chợ lớn nữa là nước canh rất ngon :3 giá có thể cao hơn mấy chỗ khác nhưng chất lượng số dách :3
cơm gà quay da chưa giòn lắm nhưng vẫn ổn. Cơm thịt ba chỉ thì quá tệ, thịt khô, cứng như để lâu á, vậy mà giá đắt hơn cơm gà quay, thiệt ko hiểu. Giá ko hề rẻ mà chất lượng thì tệ. Ko có giảm giá chắc mình ko order nữa.
Thấy nhiều chi nhánh, review tốt nên mình đặt về ăn thử. Như này là cơm thố gà giá đã giảm là 50k kèm canh cải. So với giá thì mình thấy khá đắt. Cơm dẻo, gà khá nhiều. Canh cải lỏng lẻo. Mình đặt thêm 1 phần canh rong biển 10k, nhiều rong biển. Giá khá đắt+ít rau nên chắc sẽ ko ăn thường xuyên
Vì được mấy chị cty giới thiệu cơm chợ Lớn khá ngon nên hôm ni mình dẫn gia đình đi ăn thử xem sao. Tiệm này có quá chời cơ sở luôn không lo phải đi xa nè
Gia đình mình 4 người gọi mỗi người 1 loại mà đều là cơm thố hết, của mình là cơm thố xá xíu nghe
Quán mình đi khá nhỏ và hơi nóng, nếu quán đông nữa thì chắc vừa ăn vừa đổ mồ hôi quá hic hic
Menu ở đây giá khá cao, cơm thố là 60k ý
Cơm thố đem ra đúng nghĩa nóng bỏng tay nhé, rờ vào cái thố đất là biết sai liền :)))) 4 thố cơm nhìn thố nào cũng hấp dẫn ds luôn. Vì khá khô nên cả nhà gọi 1 tô canh rong biển ăn húp cho mát
Cơm ngon, nhìn nhỏ mà ăn no ghê. Đặc biệt canh rong biển 15k ngon mà nhiều ds
Nói chung là cũng thấy rất ok với quán. Nhưng vì giá khá cao nên lâu lâu mới ghé thui
Đồ ăn khá ngon, đặc biệt là Thố gà quay hay Thố gà. Mình hay order về cơ quan ăn trưa thì cơm sẽ được để vào hộp xốp, khi ăn mở ra vẫn còn nóng hổi. Sẽ quay lại và gọi order thêm nhiều lần nữa.
Ăn nhiều lần rồi, toàn ăn bò vs gà nên lần này đổi qua thố ếch xem sao, nhưng thật thất vọng, thố ếch nhạt kinh khủng, ếch hầu như k có vị gì trừ mùi nghệ ?? đổ cả 2 chén nước chan vào mà cũng k cứu vãn đc tình hình. Ăn xong tiếc hùi hụi, giá như kêu bò là ăn ngon rồi
Hôm nay mình đặt cơm thố ếch + 1 canh rong biển 71k mà quán giao cho mình 2 bịch canh không, k đúng với món canh mình đặt. Nếu quán hết món canh rong biển thì quán có thể nói shipper alo mình và chọn canh khác đúng với giá tiền mình đặt chứ k thể như vậy đc. Đề nghị quán lần sau sẽ giao đúng món khách hàng đặt, thỉnh thoảng mình hay đặt cơm của quán mà quán làm mình thất vọng quá.
Mình ăn và gọi order về rất nhiều thố chợ lớn rồi và sau tất cả mình thích ăn ở hùng vương nhất, vì đc chọn canh 0đ (có lẽ 0đ nên ko có thịt), có cho tương + kim chi và hộp cơm sạch sẽ.
Gần nhà mình thố chợ lớn - hoàng diệu, mình ko thích canh ở đó, canh quá nhiều dầu mỡ và chỉ có nc biển đại dương. Và ko có tương hay kim chi mang về.
Tiệm này nhiều cơ sở nè. Mình order Hùng Vương cho gần văn phòng.
Được tặng Code nên mình order về vp ăn trưa. Mình gọi cơm thố vịt quay ở chi nhánh Hùng Vương
Cơm thì khá ngon, thấm thía. Nhưng hộp 60k mà vịt hơi ít, giá cả hơi cao...
Mình có order thêm canh khổ qua. Canh rất ngon, phần canh 15k khá nhiều cỡ 2 người ăn ý....
Đồ ăn khá ngon , đóng gói rất kĩ lúc mình nhận thì cơm vẫn còn nóng nhưng thịt vịt thì ko được ngon cho lắm thịt hơi bỡ , giá cả thì cũng phải chăng , nói chung cũng tạm được
Kiểu thấy người ta review cơm thố ở đây ngon mà chưa có dịp nào thử, vừa rồi có ghé chi nhánh ở Hùng Vương, mình gọi 1 thố thịt xíu và 1 thố gà. Vị ở đây khá lạ, ngon, thịt nêm vừa miệng, cơm tơi. Mà kim chi hơi lạt 1 chút, hoặc là do khẩu vị của mình mặn hơn. Quán sạch sẽ, phục vụ ổn, các món tầm 45-60k. Sẽ quay lại.
Quán ă dễ tìm,không gian quán ok,cơm thố bò ngon,cơm thố thịt xíu mùi vị hơi khó ăn,có 1 điểm trừ là ăn ko có nước uống,phục vụ chỉ đem ra 2 ly có đá,muốn uống nước thì phải mua,nước ngọt 7 up,fanta,nước có sẵn trên bàn,uống thì tính tiền,nói chung ko chê gì nhưng cách làm dịch vụ như vậy chưa ổn chút nào, những quán ăn rất nhỏ người ta còn có sẵn ca nước trà,quán như thế này cũng ko tệ lắm nhưng về khâu đó thì mình ko hài lòng.
Quán đẹp, sạch sẽ ,phòng mở điều hoà nên mát lạnh trưa mà vô ăn là đúng bài lun . Cơm thố ở đây thì nổi tiếng rồi , thịt ướp đậm đà , tô canh 15k thì rất nhiều đủ 2 người ăn thoải mái lun nha . Giá cả thì tầm 50-60k/ người đấy ah, sẽ quay lại nữa nha .
Đi lòng vòng ko biết ăn gì thì ghé vào đây vì thấy có máy lạnh ??? lần đầu ăn nên cũng ko biết loại gi ngon nên mình kêu 1 phần thố xíu và thố gà xả ớt + 1canh cải ngọt được tặng phần nước uống. Cơm thố xíu ngon,thịt ươp đậm đà, thố gà xả ớt ăn cung đc,ko đặc sắc, lần sau quay lại thử thêm thố khác .
Mới gé cách đây tầm 12h ngày 2/7 tôi có gé mua 9 hộp cơm thố , mà xin thêm nước canh , nhân viên không cho , nói phải mua thêm . Trong khi tôi đến ăn những tiệm ăn chợ lớn khác ở đà nẵng mua đều có kèm canh , bắt buộc tôi phải mua thêm 2 bịch canh . Tôi cảm thấy thái độ nhân viên coi thường khách hàng , không tôn trọng khách hàng , tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại đây . Thái độ nhân viên cực kỳ hời hợt , mong chủ quán xem lại cách làm việc của nhân viên . Trên đây là những lời góp ý của tôi