Hủ tiếu mỹ tho ngon mà đầy đặn lắm. Tô khô có hủ tiếu sợi, thịt bằm, hành phi tóp mỡ đi kèm 1 tô nước có tôm gan rim, trứng cút, chả viên với cục xương to chà bá. Cơm tấm cũng ngon, sườn nướng thấm nhưng mình thích ăn hủ tiếu hơn. Cơm 35k hủ tiếu 30k
???? Tiệm ăn 777 - 37 đống đa
❤️Cọng hủ tiếu được trụng vừa chín tới- ko bị dai cũng ko bị nhầy. Bỏ lên là thịt băm+ tỏi, hành phi+ nước sốt. Nước sốt theo kiểu như nước kho thịt ấy, nhưng làm nhạt hơn, vừa ăn, thoang thoảng có vị như thuốc bắc í- kiểu lạ lắm- nhưng ngon mừ. Xịt tương ớt vào trộn lên là best! Tô nước húp kèm có nhiều topping như: thịt+ gan+ tim+ trứng cút+ tôm. Huhu nước canh được ninh siêu ngọt- kiểu từ cốt xương í. Cứ vậy xì xụp miếng hủ tiếu r húp miếng nước. Ngon lắm ạ. Tô mì đúng chất Mĩ Tho luôn í. Ăn loại nước thì cũng y vậy, nhưng theo mình thấy khô ngon hơn nè. Mì tôm khô cũng ngon lắm nha.
Hủ tiếu khô ở đây có sốt siêu ngon, hơi cay the với thơm mùi cà chua, có mỡ hành tóp mỡ, hành phi, thịt băm rắc lên hấp dẫn lắmmm. Tô nước soup ngọt thanh, không gắt mùi bột ngọt đâu nè. Trong tô có 1 miếng xương to hầm mềm thịt, 2 con tôm, 2 lát gan, 2 viên chả với 2 trứng cút. 1 phần là 30k giá cả quá là hợp lí cho 1 phần ăn no căng bụng ????????????. Quán hơi nhỏ nhưng có anh làm dễ thương cuteee, à mình thấy quán còn có cơm sườn nướng nữa. Chưa thử cơm nhưng mà ngồi nghe mùi thịt nướng đã thấy hấp dẫn rồiii, sẽ ghé lại quán thử món cơm sau????????
Quán có bán cơm tấm , mình từng ăn cơm tấm ở đây , quán cơm tấm ở đây ăn khá thích , hôm nay mình đi với bạn ghé ăn thử món hủ tiếu khô Mỹ Tho , thì thấy bê ra tô hủ tiêu có gan nek , xương., tôm bóc bỏ , trứng cút , thịt bằm và tô nước lèo , khi ăn thấy hơi nhạt nên phải thêm ít gia vị ngoài bàn ngoài , nhưng khi chan nước dùng vào ăn cùng thì thấh lại ngon vừa miệng , kha sưng ý , phụ vụ tốt , vuiv ẻ
Quán có bán cả hủ tíu lẫn cơm tấm. Một tô hủ tíu đầy đặn nhìn ngon mắt có gan, trứng, tôm, xương, chả viên ăn khá ok. Đến hai lần, lần đầu thì chờ quá lâu, ok ăn cũng ngon không sao. Lần thứ 2 quán có một mình bàn mình, cô bán cho bọn mình không hiểu sao mỗi lần đem một tô ra là dằn cái rầm xuống bàn, lần đầu cứ nghĩ chắc nhỡ tay ai dè bưng tô thứ 2 ra dằn còn mạnh hơn lần trước giật bắn cả mình. Ăn cũng được mà sợ quá chắc k dám ghé nữa. Hai tô như hình tổng 60k nha
Oder 1 phần cơm thịt về
1 nửa là cơm nhão 1 nửa là cơm khô rời rạc như chiên
Không hiểu cơm từ bao h mà đi bán cho khách,nhận hộp cơm ko biết ăn kiểu gì lun
Đã ăn khá ngon cho đến khi thấy cục xương trong tô. Cha ôi 1 ổ dòi.
Nói bà chủ thì giải thích là thịt cua. Nhưng mọi người nhìn xem nó có giống cua ko?
Bà chủ đã ko 1 câu xin lỗi còn chống chế và vẫn thu 90k cho 3 tô như thường.
Thề là ko bao giờ quay lại ăn nữa và cũng khuyên mọi ng ko nên đến ăn.
Mình đã phải móc họng để nôn hết cái đống đã ăn đó :(
Hôm nào ghé đây ăn cũng được bữa ăn no ná thở ???????????????????????? Đúng ngon luôn í . Bà là người miền Nam nên nấu nước dùng cực đúng vị . Tô hủ tiếu Mỹ Tho chất lượng ds mà 30k thôi . ????????????????????????????????