Mới ghé mua 3 ly, 1 trà sữa thập cẩm, 1 trà sữa bạc hà thập cẩm, 1 trà đào. 2 cái thập cẩm gồm trân châu, 4 cục khúc bạch, 1 thạch phô mai mà trân châu dường như để qua ngày nên nhân đã hơi chai, khúc bạch không được dẻo mềm mịn, thạch phô mai thì thạch hơi bở kiểu để đông đá rồi lấy ra và cắn vào chả cảm nhận được phô mai đâu. Trà vị cũng vừa, ko nghe mùi trà lắm, trà bạc hà cũng không có mùi bạc hà. Trà đào uống vị nghe lai lai sao ấy không hoàn toàn là đào, chắc có lát chanh nên khác, được 1 lát đào nhỏ như lát quýt. 3 ly 57k, giá vậy ổn, nhưng không nghĩ sẽ quay lại trong thời gian gần.
Mình với bạn gọi chè khúc bạch và sinh tố chanh dây.chè khúc bạch ko ra chè khúc bạch( 5 miếng thạch dẻo cộng 1 quả vải ) ,sinh tố chanh dây vừa loãng vừa chua.Nói chung đây là 1 trong các quán ko bao giờ ghé lại
Mát trời ghé quán uống thử, phải nói là trà sữa rất ngon, uống vừa miệng, khúc bạch dẻo, thơm, miếng to đùng luôn nhưng mà thạch phô mai thì phô mai có tí tẹo:)) nhưng bù lại giá cả rất hợp lí..
Sẽ quay lại~~~
Hôm trc có ghé kêu 1 ly ts thái xanh mang về cho người yêu thì ếu biết thằng chủ quán hay nhân viên bước ra hỏi lại 1 câu: “gì”, nghe là thấy ko vui rồi đó. Bán xong mình có nhầm lẫn về giá nên đưa thiếu tiền xong hỏi lại nó “ông bán hàng mà sao nhìn mặt nhăn nhó khó chịu vậy”, nó phán lại câu “thích vậy đó, có vấn đề gì ko”. Đệt!!! ếu muốn bán thì nói ngay từ đầu đi, bố ếu mua nữa là xong, nghĩ cũng hơi bực, nhưng mình ko chấp cái tính khí của mấy đứa trẩu tre. Buôn bán mà kiểu cách như thế thì thì tự hiểu ha. Kết lại là dĩ nhiên mắc gì phải ghé cái quán qq này để ăn thêm cục tức.
Trà sữa ngon. Chị phục vụ rất nhiệt tình, dễ thương, tuy nhiên cần xem lại thái độ phục vụ của nam chủ quán, đã không được đẹp trai rồi mà còn lại rất cau có và khó chịu vs khách hàng. Sẽ không quay trở lại thêm lần nào nữa.
Bữa đi uống thử ở đây. Mình nhìn trên bản đồ foody chỉ thì rối mắt nhưng lúc đến thì rất dễ tìm không như bản đồ. Đến trường Trương Vĩnh Ký chạy chút nữa là gặp. Mình đi lúc trưa, quán khá vắng nên rất thoải mái. Quán có điểm nổi bật là có nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh trên tường. Điểm trừ là không gian hơi cũ và đệm ngồi dơ quá, nhìn rõ đất cát dính ở trên. Mình uống trà sữa khúc bạch phô mai trân châu. Khúc bạch béo và thơm, trà sữa ngon, ít đá, rau câu phô mai thì rau câu ko ngon và ko có vị, trân châu ko có vị, ko thơm và hơi cứng. Quán mở nhạc hay. Tuy ko có máy lạnh nhưng thoáng khí và mát mẻ, nhà vệ sinh sạch. Khoai tây chiên giòn.
mình cũng mới uống nè... khúc bạch ngon lắm luôn... thiệt k nghĩ là trong con đường lạ hoắc mà có món ngon vậy ... mai dắt gấu wa khám phá, fai thử trước hok thoy gấu chửi chớt.
Dạo foody thấy gần nhà nên ghé qua thử. Trà sữa rất ok, ko ngọt như những quán khác, khúc bạch thì ngon dẻo ko bở, kêu phần khoai tây chiên khủng thì khoai ngon lắm, hơn kfc lun ý. Giá vừa phải. Có a phục vụ dt, không gian quán cungz khá ok, có điều hơi nóng tí