Mình thường hay đến đây mua mang về thui. Mặc dù vỉa hè cũng có vài ba cái ghế con con vừa làm bàn vừa làm ghế nhưng mà tối quá mình không thích
Ưng nhất ở đây vẫn là bánh tráng trộn và bánh tráng cuốn, 12 15k thôi mà hộp chất lượng gì đâu luôn á. Bơ nhiều khô bò nhiều xịt nước thấm đẫm hợp vì mình khoái ăn ướt :)) hộp bánh tráng cuốn có 3 cuốn, cuốn chắc tay, nhân cũng nhiều nữa. Cuốn đc cô chủ cuốn sẵn rùi nên tới là xịt xịt trộn trộn thui nhanh lắm ko phải đợi lâu
Vị trí: vỉa hè Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn hai chiều chưa đến ngã tư Hàng Xanh. Xe thì mình thấy có người trông hộ ở phía xa xa nhưng thiệt thì mình thấy khách cũng nên tự giác ngó xe
Không gian: quán cóc đúng bình dân luôn. Ngồi ghế đẩu nhựa, có 1 cái ghế chổng ngược rồi đặt 1 cái khay lên là ra cái bàn. Mưa gió thì núp hiên nhà người ta. Rác được quét dọn, vỉa hè không đen dơ nên cũng ok
Phục vụ: khách đến sẽ được đưa menu và sticker vàng, thích ăn gì tự ghi, xong rồi tự đưa ra cái xe bán cho người ta làm
Chất lượng: bánh tráng trộn me rất là nhiều khô bò luôn, trộn nhiều nước cho ướt đúng ý mình nè, nhưng mình không nghe rõ vị sốt me lắm, cũng như bánh tráng trộn bình thường à. Chanh muối không bị quá mặn. Tắc xí muội bị dư ngọt. Trà tắc ok nè. Giải khát là quá ư hợp lí
Giá cả: bánh tráng trộn me 12k, trà tắc 7k, chanh muối với tắc xí muội đều 10k ly vừa, ly khổng lồ 12k. Giá bình dân hơn hẳn giá ở ngoài Cafe bệt nhà thờ Đức Bà rồi :))
Càng ngày càng đông khách quá chừng luôn mặc dù không gian chẳng có gì hết, chỉ gồm mấy cái ghế đẩu nhựa vừa làm ghế vừa làm luôn bàn, không có đèn, càng không có người canh xe giùm nên thôi tự mình ráng chú ý mình thôi
Do tối quá chú hình chả thấy gì hết nên mình chỉ chụp phần khoai tây lắc phô mai đem về thui à.
Bánh tráng cuộn thì cứ 4k một cuộn, 4h chiều là mình thấy anh bán bắt đầu công cuộc cuộn bánh tráng rồi. Một hộp nhìn chất lượng lắm, không nói gì thì người ta sẽ bán mức trung bình là 12k. Khoai tây lắc phô mai thì 1 phần 17k, 2 phần 30k, cũng ngon nhờ bột phô mai cho vô nhiều thiệt nhiều
Quán có tá lả âm binh món chiên bánh tráng cùng trà các kiểu. Barem là lề đường ghế chồm hổm bằng nhựa. Bàn là ghế lật ngược cắm vô cái mâm. Cũng có menu đầy đủ từ ăn vặt đến uống vặt. ]]]
Giá cũng tầm trung 10-15-20k các kiểu. Nói chung ko gian lề đường chém gió ngó xe thì cũng thoải mái dễ chịu. Order là ghi note ra tờ giấy nên ko sợ nhầm món. Khúc đường XVNT có con lươn 2 chiều cơ quán nằm giữa 2 khúc quay đầu xe nên cũng ko đến nỗi khó tiếp cận.
Có anh phục vụ vui tính tự tin.
Trứng cút lắc phô mai khá đẫm phô mai nên đậm đà
Ăn cũng vui miệng.
Trà đào với mình hơi nhạt đá nhiều quá. Nói chung uống giải khát. Còn con bạn mình có vẻ ghiền trà tắc ở đây. Anh phục vụ cũng tự tin với món trà tắc Titi ghê nơi.
Cơ anh rất tốt nhưng em rất tiếc em ghét mùi tắc vô cùng tận nên ko test dc...
Lần nào đi ngang qua hay ghé mua cũng thấy đông hết. Quán mở từ chiều đến tối nhé. Thấy nhiều nhân viên lắm nhen, menu có nhiều món ăn vặt, tha hồ lựa luôn, có bánh tráng cuốn được cuốn sẵn hết trơn. Khoai tây lắc lên giá, càng ít :( còn trà tắc với trà thái khỏi chê, mình khá ưng trà tắc ở đây luôn. Do đông khách nên phục vụ cũng hơi lâu 1 chút mà có cái quán làm khá vệ sinh và anh chủ quán thì dễ thương lắm.
Mình đi với bạn từ khi quán chỉ có menu bé tí bằng tờ danh thiếp ấy :))) quen mặt ông chủ quá rồi. Mồi lần thèm trà tắc chỉ có thể ghé qua đây thôi, uống trà tắc ở đây rồi đi đâu khác cũng thấy dở.
Khoai tây chiên giòn ngon, anh chủ hay nổ là KFC và Lotteria không bằng.
Những món như gỏi xoài khô bò, bánh tránh cuốn bơ me luôn tuyệt vời, thêm bánh tráng trộn hoặc bánh tráng tỏi tắc nữa.
Dạo này bị dẹp vụ vỉa hè nên không còn chỗ ngồi nhiều, bạn nào muốn ngồi lại nên tranh thủ đi sớm sau 5h chứ không là chỉ có thể mua mang đi.
Mình ăn ở đây 3 lần rồi. Lần nào cũng phải kêu khoai lắc phô mai tại vì ngon lắm, phô mai thơm giòn ngon thiệt ngon. Anh chủ dễ thương nhiệt tình cho mình mượn cái quạt cầm tay quạt cho đỡ nóng nữa. Món mình thích thứ 2 là trứng cút chiên, nước chấm ăn kèm ngon lắm, còn có xoài, rau răm với mỡ hành nữa, ăn xong mà phải húp nước bằng hết luôn huhu. Nước thì bình thường không có gì đặc sắc, hơi nhạt chút. Bánh tráng cuốn ăn cũng được, nhưng mà mình thích ăn ngọt hơn. Menu còn nhiều món nữa mình chưa thử, dự là sẽ quay lại nhiều nhiều vì gần trường, dễ tụ tập bạn bè mà giá cả ổn nữa. Thích lắm.
Mình bít quán khi quán mới mở và đến bây h cũng khá lâu, khách càng ngày càng đông, phục vụ tận tình. Đặc biệt ông chủ siêu dễ thương và vui tính có lẽ đó cũng là điều thu hút khách.
Chỗ ăn vặt siêu yêu thích của mình. Chiều đi học về m thường ra đây mua bánh trạng cuốn và trà tắc. Bánh tráng cuốn 12k mà chất lượng lắm, từ khi biết chỗ này toàn ăn bánh trág cuốn ở đây:)) trà tắc có 2 loại 7k-10k. Ly 7k uống thấy nhiều lắm r, pha trà Cosy nên ngon lắm nha^^ nc mỗi lần muốn tụ họp chém gió vs hội chị em bn dì của m đều hẹn ra chỗ này:))
Đến quán là chỉ gọi phô mai que và bánh tráng cuốn cộng thêm trà tắc, ăn nhiều đến nghiền luôn, a chủ quán dễ thương tặng cho cả voucher ăn phở 24 ????????????