Quán này mình biết cũng lâu rồi, qua nhà bạn chơi cái được chở đi nên không rành đường đi. Quán nằm dọc bờ sông nên cũng khá là rộng rãi, thoải mái. Menu cũng đa dạng có bánh flan, panna cotta, trà sữa topping các kiểu, bắp xào, bánh tráng trộn, các loại đồ chiên các kiểu. Nhân viên bình thường, cũng không niềm nở mà cũng chẳng thái độ gì. Về món ăn thì mình thấy cũng bình thường, không có điểm gì đặc sắc. Giá cả tuỳ món, nhìn chung thì cũng vừa túi tiền sinh viên. Mình chưa thử mấy loại đồ chiên, chỉ ghé ăn bánh flan và uống trà sữa thôi. Cũng ổn
Vị trí : giáp khu thanh đa, xa trug tâm vl, chỉ gần đối vs dân hutek thôi
Giá : phải chăng, phù hợp vs hssv
Không gian : rộng, có trog phòng vs ngoagi ban côg
Dịch vụ : nv nhanh nhẹn, lên món lẹ
Chất luog : m hay ăn bắp xào -có trứg muối rất ngon, panna - ăn cx dc, nc xí muội - siêu ngon, xí muội đỏ nhen mng, tàu hũ tá lả - ngon, đủ loại topping, đồ chiên - uhm..k rẻ tí nào nga, coi chứ 10 15k xiên v mà dồn lại mắc lm, hột vịt lộn me - sốt làm ngon nhá
Yoshake bạc hà ăn k ngon chút nào k đáng đồng tiền 23000
Há cao 17000 3 cục mắc kinh khủng mà k đáng đồng tiền
Cá viên bò viên đồ này kia thì ít bán thì mắc
Mình vs bạn mình ăn bỏ ra 185k k đnags chút nào
Flan thì mình khuyên nên ăn chỗ khác vì theo mình đây làm k ngon
Điểm cộng là cho anh nhân viên phục vụ tốt luôn tận tình
Mình ăn ở đây chắc cũng chục lần rồi mà giờ mới review nè :))
Mình tới đây toàn ăn flan thôi, mấy món khác bình thường, không đặc sắc lắm. Mình cực kì thích flan phô mai ở đây, 1 lớp phô mai con bò cười ở dưới đáy luôn á béo ngon lắm. Kế đến là rau câu flan trà xanh, này là rau câu nha, rất thơm luôn á.
Mình tới đây chủ yếu ngồi ở ngoài trời. Mát mẻ, nhân viên phục vụ nhanh.
Gửi xe gần quán có bill được free nhe
Làm ăn thiếu chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ không tương xứng với giá tiền
Khá lâu rồi mình mới ra ngoài ăn vặt với đồng nghiệp, bé đồng nghiệp hôm qua giới thiệu vừa đi ăn ở đây nên cả team cùng ghé vào. Nhưng gọi món thì đồ ăn ra rõ là lâu, mình chỉ gọi một cốc sữa chua đánh đá đơn giản nhưng mình ngồi đợi hơn 20 phút vẫn không thấy đâu, mà đấy là kúc quán còn vắng khách, đến lúc ra thì chỉ là nửa hũ sữa chua trút đá vào, không đánh lên được cho mình nữa. Rồi phần hải sản thập cẩm 85k chỉ được phần thức ăn bằng 50k, thậm chí 30 ở các quán khác, thức ăn trên đĩa còn không che nổi đáy đĩa :) cút lộn xào me thì chỉ được một quả một suất 17k. À nhắc đến giá tiền, nếu không làm được cuốn menu ghi giá rõ ràng thì đừng mở quán nữa :) Menu in trên mặt bàn còn kèm theo dòng chữ "giá tiền chỉ mang tính minh họa" :) thì giá cũng chỉ lên 1 2k nhưng mà cảm giác bị lừa thì không nên có với một quán ăn vặt. Đến khi tính tiền còn không dám buồn đưa phiếu tính tiền mà chỉ đưa một tờ giấy nguệch ngoạc giá tiền tổng cộng, đến khi mình hỏi cầm tờ phiếu đấy để chia tiền thì nhân viên phụng phịu giật tờ giấy vào trong. Xin phép không bao giờ ghé lại lần hai :) Tuyệt đối không khuyến khích các bạn ghé quán ăn này, trừ phi các bạn đang có một ngày quá sức vui vẻ và muốn mình bình tâm lại :)
Thiệt sự là đến lần đầu tiên vì bạn mình bảo quán quen, vừa hết giãn cách XH nên đi thử. Hai người gọi 4 món một Bill,sau khi chờ lâu khát k chịu được mà chỉ mang ra một món tàu hủ Singapore, bọn mình gọi thêm một bill là soda gì đó mình quên mất, soda lên liền, 3 món còn lại vẫn k có, những bàn khác đến sau thì lên món liền liền. Ngồi khoảng một tiếng hơn thấy cũng hơi trễ bọn mình gọi tính tiền thì mang ra Bill báo đủ món. Mình mới bảo có hai món trên bàn thôi. Sau đó thì ít nhất 4 lần nữa các bạn nv khác nhau ra bảo bọn mình dời vào bàn trong nhà để phục vụ tiếp, rồi vào quầy giải trình đã lên món nào, rồi thì do lên nhầm bill nên hơi trễ thông cảm chờ thêm chút... Mình thấy quán rất đông, ngồi trên vỉa hè rất sát nhau (lúc mình mới tới thì trống trải) nên ngại đi vào bên trong, bạn nv cuối cùng ra chốt là món nào đã lên, tụi mình đã nói rõ. Sau đó một lúc thì một người có vẻ như chị chủ bước ra mặt có vẻ hằn học mình đã hơi sợ rồi. Ra lớn tiếng chất vấn tụi mình đã được lên món nào ( again). Rồi bảo do quán đông phải biết thông cảm, Nv ra kêu vô quầy làm rõ sao cứ ngồi đây hoài (ý bảo tụi mình làm khó),mấy em ngồi đây lâu như vậy, nv đi tới lui sao k hú một tiếng bảo sao món này chưa có, sao lâu lên món, sao k hối mà giờ đòi tính tiền?(biết mình ngồi lâu luôn???) Xong bảo rồi tụi em chịu khó đi vô quầy lấy tiền thối lại giùm chị( nói rõ là vẫn lớn giọng và hằn học, mặt căng thẳng dù tụi mình đã giải thích là đã có nói với bạn nv món nào). Rồi thôi mình k dám đi vô quầy nhận lại tiền thừa luôn. Run hết cả người đứng dậy vấp chân bàn tí nữa té sml. Sợ thật sự k bảo h dám ghé nữa.
Ngồi trên lầu đợi cả buổi không thấy nhân viên lên đưa menu và ghi order. Xuống dưới nhà nhắc thì nhân viên đưa bút và menu để lên tự ghi. Sau đó cũng k thấy nhân viên nào lên lấy đơn order mà để khách tự xuống đưa
Ăn tí đô từ những ngày còn là quán nhỏ xí ngoài đường. Ăn miết đến giờ, mua 2 li xoài lắc về nhà mở ra 1 cái thất dọng chàng chề! Y như là 1 ly đổ ra làm 2 ?? Thà t bù thêm 3 ngàn t ăn xoài lắc chàng li trên phố đi bộ t còn đỡ tức.