Chỗ này tuy ngoài vỉa hè nhưng bánh mì được để trong tủ kính đàng hoàng nên không sợ bụi xe cộ nhé. Lúc mua thì cô bán có nướng sơ lại, nên bánh mì nóng và giòn ăn ngon hơn.
Giá là 10k/hộp, được 1 cái trứng cút, ruốc, chà bông và bơ cho cũng kha khá. Bên trong để ý kỹ thấy có pate nữa đó, cũng ít thôi chứ không có ngập ngụa đâu, mà cái này thấy ít chỗ bán bánh mì nướng nào có nè nên cực thích luôn.
Cô bán hiền, dễ thương, cô bán nguyên ngày ở đây luôn á. Có giao hàng tận nơi luôn nha.
Xe bánh mì của cô này nằm đối diện Family Mart luôn. Bình thường thì xe để trên vỉa hè, hơi bị khuất nên chạy ngang khó thấy. Hôm nay đi Family Mart nên tình cờ nhìn qua bên đường thấy mới chạy qua mua 1 hộp.
Giá 1 hộp là 10k, mở ra thấy rất hấp dẫn. Bánh mì giòn, hộp mang về được khoét 2 cái lỗ nên tới nhà cũng còn giòn. Ruốc và chà bông nhiều, bơ thì không nhiều lắm, có mỡ hành nữa, pate thì được phết sẵn bên trong bánh mì, ăn có vị béo của pate rất rõ.
Bánh mì nướng thấy đa số bán buổi tối hoặc xế chiều, ít thấy người nào bán cả ngày như cô. Vậy là mai mốt có thèm lúc nào cũng có thể ăn món này được rồi nè.