Thực ra phi vào quán này là do ấn tượng đầu tiên với màn đảo cơm rang của quán :D
Quán ở tầm giữa ngõ 12 nhé, nếu chiều từ ngoài láng hạ vào thì đi vào tầm nửa nửa nhìn sang bên kia đường là thấy.
rang xong có cái chảo tự xoay xoay xoay vòng tròn coi rất là thú luôn ấy.
Mùi phở cũng thơm nên ko biết nên thử gì trước. Nhìn cơm thích thích nên mình gọi cơm trước :3
đồ ra khá là nhanh, bọn mình đi ba tên. Húp nước đã thấy là phở chỗ này chắc ngon lắm.
Dưa thì chưa được ngấm lắm, hơi nhạt.
cơm với mình là hơi no, nhưng được rang khá tốt, vị được :3 no căng qua buổi trưa. phải cái hơi ít nước, nên cơm hơi nhạt, phải chan thêm xì dầu. Mình thích để dưa bò ra riêng một đĩa và có nước hơn :D
Có dịp chắc sẽ mò ra chén thử phở.
cơm rang dưa bò 35k/đĩa nha.