Ngan với tỏi bị cháy quá nên hơi khô :( nhiều miếng tỏi ăn cứng đơ cháy quá ko thể nhai nổi. Nhưng tổng thể ngon, thơm, đồ ăn ra rất nhanh. Căng măng ngon. Tổng 2 người chỉ ăn 1/4 con + canh măng + bún hết 160-170k là no ạ!
Ngan cháy tỏi đĩa nửa con giá 250k, thêm canh tiết măng ăn kèm với bún thì hết sảy, mình có gọi thêm cả lòng mề. Bữa ăn này tầm hơn 300k cho 2 người nhưng rất là no luôn nhé.
Ngan cháy tỏi ở đây ngon có tiếng khu phố cổ mà mình được biết, khách ở đây cũng đông nhưng phục vụ nhanh. Thịt ngan mềm cùng với tỏi hơi cháy bùi bùi béo béo, canh tiết măng ngon và nhiều, măng tươi được nấu ăn chung với bún rất vừa miệng.
Quán có chỗ ngồi trong nhà hoặc vỉa hè nha.
Quán ở phố mà rẻ dã man huhuu
Thịt ngan quay ở đây thì ngon khỏi bàn. Da ngan quay ngon cực luôn ý chấm nước chấm tỏi ớt cay cay, mình gọi combo 200k và được rất nhiều luôn trà đá thì miễn phí. Nhân viên phục vụ rất nhanh và tận tình. Chưa bao giờ mà đi ăn một quán ở phố mà chất lượng như này. Lần sau mình nhất định sẽ đến tiếp ...
Mình đặt homestay ngay gần đây nên có dịp qua quán ăn thử và để lại một vài nhận xét cho mọi người tham khảo.
1. Giá cả và chất lượng:
Tụi mình gọi: 1/2 con ngan cháy tỏi (230k), 1 canh tiết măng ăn kèm với bún (30k). 3 đứa con gái ăn no nê quên đường về luôn.
Về ngan cháy tỏi, món này ăn khá lạ. Mình là đứa không ăn được ngan vì cứ ngửi thấy mùi khó ngửi từ ngan luộc, ngan xào. Nhờ có thêm mùi tỏi trong món ăn này nên mình thưởng thức rất ngon. Tỏi cháy thơm lắm! Thịt ngan không quá dai, cũng dễ gặm.
Về canh tiết măng, măng mềm, nhiều. Tụi mình ăn mãi không hết. Nên ăn khi còn nóng để cảm nhận được hết vị ngon. Tiết cũng rất nhiều. Bún cũng nhiều, may là tuin mình có ba đứa nên ăn mới hết được. Bên cạnh đó thì còn có rau sống ăn kèm và nước chấm vừa miệng nữa nhé!
Nhìn chung thì ba đứa tụi mình ăn phần ăn này rất vừa miệng về giá cả và chất lượng.
2. Không gian: quán có chỗ ngồi ở trong nhà và ngồi ở lề đường, tụi mình chọn ngồi lề đường cho mát và được ngắm phố phường nhưng đang ăn gặp phải trời mưa nên phải dời bàn nhanh kẻo ướt.
Một đặc trưng ở Hà Nội mà người miền Nam tụi mình ít thấy là ngồi ở ghế nhựa nhỏ và bằng là ghế nhựa cao gấp đôi. Ăn vừa gần gũi và còn đầy chất ‘đường phố’.
Gọi miến ngan trộn mà không rau, không hành khô, không lạc, không cả nc dùng.
Thêm vài miếng măng vớt từ bún nước + thịt ( có cả phao câu) như thế này ???
Quá thất vọng. Đúng là không thấy lượt bình luận nhiều thì k nên mua nhé các bạn ????????????