???? Quán lẩu bò Thuỷ Hiệp và quán đối diện lẩu vịt là cùng một chủ nên vừa dừng xe đã được bà chủ bên kia đường mời vào. Quán trang trí không có gì đặc biệt ngoài treo 2 cái đầu linh dương. Quán có hai tầng, lúc mình vào tầng 1 vắng hoe, ngồi một lúc mới biết tầng 2 có một nhóm khách.
???? Ở đây bán lẩu đuôi bò 150k rồi sau đó gọi thêm gầu bò, nầm bò.... Mỗi đĩa 110k. Bọn mình đi 2 thì gọi 1 lẩu, một gầu và trà đá. Lẩu bò nhiều và chất nhưng hơi mặn và cay. Bò dai và trông k đc tươi. Rau muống và cải nhặt khá vội vàng nên còn cả gốc.
???? Có một anh là ông chủ, phục vụ chậm và sau này mình gọi thêm nước vì mặn quá thì bơ luôn. Nói chung ăn cho biết và sẽ không quay lại.