Trưa có công việc ghé qua đây ăn trưa luôn. Lúc tới quán vẫn chưa có ai luôn, có lẽ mình đi quá sớm hehe.
Quán rất thoáng mát và sạch sẽ ngoài cái mùi nồng nồng của sông ra thì thấy rất ổn.
Có đọc sơ qua review và được quán tư, đi cũng ít nên ăn tới đâu kêu tới đó sợ ăn hok hết hok mang về đươc uổng phí.
kêu 2 con gà làm 2 món, sường nướng và cơm rang tổi cho 2 người. Món ăn ở đây khá ngon, nhất là món gà hấp mắm nhĩ và sườn nướng, kết nhất 2 món này.
Quán phục vụ đủng đỉnh thôi chứ ko có nhanh, ăn hết món nào mới lên món tiếp theo. Phục vụ ổn.
Nên ngồi buổi chiều tối khi thủy chiều lên sẽ đỡ hôi hơn là ngồi buổi trưa. ngồi đây ăn rồi coi thuyền bè chày vèo vèo cũng thú vị
Thích nhất ở quán này là nằm ngay sát mé bờ sông, gió thổi mát kinh khủng, ngồi ăn thấy thoải mái lắm. Tuy quán trang trí hơi đơn giản nhưng mà bù lại món ăn có nhiều món khá ngon. Nhóm mình gọi 4-5 món, thích món gà hấp mắm nhĩ ở đây. Gà hấp là gà ta hẳn hoi, thịt dai dai và ngọt chứ không béo bở. Gà được hấp thấm tới trong sớ thịt, vị mặn mặn ăn đã lắm. Sườn thì bình thường, nướng không thấm, vị nhạt nhạt. Cơm chiên tỏi ở quán này ăn chất lượng lắm nha, cơm chiên rời từng hạt, được nêm nếm vừa ăn, tỏi chiên cùng vừa chín tới, ăn vẫn còn vị sực sực thơm mùi đặc trưng của tỏi. Quán này là một lựa chọn đổi gió khá tốt, thay vì ngồi máy lạnh hay quán ăn trong nội thành thì chạy ra đây, vừa hóng gió vừa ăn mấy món ngon. Gà quán bờ sông
Được giới thiệu bởi 1 người bạn là món gà hấp mắm nhĩ ở đây rất ngon nên tò mò đến đây ăn thử.
Từ nhà qua đây phải nói là xa kinh khủng khiếp nhưng vì chữ "ăn" nên đành chấp nhận thoy. Đường vào qán hơi vòng vo nhưng cũbg dễ đi, đường hơi tối và vắng nên cũng hơi lo sợ.
Vị trí quán khá đẹp. Thoáng mát và rộng rãi. Đa số bàn ghế đc đặt ở phía ngoài, ven bờ sông. Hôm mình đi là ngày vía Phật Bà nên mọi ng thả hoa đăng rất đẹp.
Không biết là do ít nhân viên hay sao mà qán phục vụ rất chậm. Gọi 2-3 lần mới có người ra order và cũng rất lâu mới có ng đem đồ ăn ra.
Đồ ăn dọn ra nóng hổi, nghi ngút khói. Món gà sẽ được đem ra và xé tại bàn. Gà ta nóng và chắc thịt, nhưng gia vị chưa thấm vào gà. Món lòng xào mướp thì lòng hơi bị đắng, chak do làm ko sạch. Bao tử xào cải chua và ra nhút xào thì ok.
Quán cũng ko j đặc sắc lắm, thức ăn có thể nói là tạm chấp nhận chứ ko thuộc dạng ngon. Ly chén đũa nói chung là vấn đề vệ sinh ko tốt. Chak ko quay lại nữa đâu :(
Được giới thiệu tới quán vì nghe quán ngon, giá tốt, phục vụ nhiệt tình.
Nhận xét:
Nhân viên tương đối nhiệt tình, tuy nhiên, cuối giờ khi tính tiền lại vòi tiền phục vụ trắng trợn. Và nói lý do là : bồi dưỡng cho các bạn phục vụ xếp bàn. Ấn tượng rất xấu với bạn Phục vụ này ( có thể là bạn PG )
Món ăn chấp nhận được , không xuất sắc.
Nằm ngay bờ sông nhưng sông này bị ô nhiễm nên hôi rình, ngồi buổi chiều thuỷ chiều chưa lên chịu không nổi.
Món gà nướng mắm ăn cũng ngon. Nghêu hấp ok. Giá không mắc. Nhậu thì được chứ ăn gia đình thì hôi lắm.