Đúng là ăn uống cũng cần tới duyên phận nhỉ, tình cờ đi dán điện thoại ngay đó nên tiện đường ghé ăn thế mà ấn tượng sâu sắc luôn :))
Cô bán hàng khá thân thiện, trà đá tự rót, uống hết bình được thì uống.
Mình ăn cơm gà xối mỡ nhiều nơi rồi ít có chỗ nào chiên cơm cầu kì như ở đây lắm, đa số chỉ là cơm vàng, thêm ít tỏi là xong. Da gà siêu giòn, có vị mặn mặn chứ không bị nhạt nhạt ngấy dầu ngấy mỡ, thịt gà bên trong vẫn mềm nha.
Canh bí đỏ món yêu thích của mình luôn ????
Giá cả bình dân. Tuy ở ngay khúc 1 chiều cơ mà đáng để quay lại ăn nữa.