Quán này vừa bán các loại bún, bún cá bún ốc bún bò, có cả bún giả cầy. Mình thì đợt trước có trải nghiệm không tốt với bún giả cầy gần nhà nên sẽ chẳng bao giờ ăn bún giả cầy nữa. Sáng ra cũng ít khi ăn đồ nước, ở đây bán cả đồ ăn sáng khô như kiểu bánh bao, nên ăn luôn. Bánh bao ở đây 2 trứng, 10k nhé. Như vậy là cũng khá là rẻ. Tuy nhiên khuôn bánh bao cũng bé thôi, nhân thịt cũng ít, được cái 2 trứng. Sáng ra mọi người mua bánh bao ăn sáng cũng nhiều nên mình phải đứng chờ khá là lâu và bác bán hàng cũng hơi cục súc do bị giục nhiều từ mấy bạn mua bánh bao đến cả khách ăn bún ngồi trong nhà ????