Mình dân Vinh, thuộc dạng nghiện súp lươn và bánh mướt, tuần nào cũng ăn 3 4 lần, có khi sáng vừa ăn xong tối lại muốn ăn tiếp. Anh chị chủ quán biết mình khách quen lại là đồng hương nên thường gắp cho nhiều lươn hơn. Ai là dân Nghệ ở SG thì nên đến ăn thử.
Sáng có việc qua khu Bàu Cát. Thấy có quán Lươn nên tấp vô ăn thử. Gọi tô súp lươn bánh ướt siêu cay. Nói chung lúc đưa ra là thấy đúng mùi đúng vị mình thích rồi, đánh giá chất lượng 9/10.
Quán sạch sẽ, nhân viên phục vụ nhiệt tình, có trà miễn phí (cứ miễn phí là thích đã :) ): 9/10
Chỗ để xe hơi chật nhưng có anh dắt xe nhiệt tình vui vẻ, giọng nói khó nghe vãi, chắc dân gốc Nghệ mới chuyển vô. Thấy có cái điếu cày hút thuốc giống ngoài Bắc. Tổng thể mình đánh giá 9/10
Lần sau sẽ quay lại ăn cháo và miến xem thế nào. Chắc sẽ quay lại nhiều vì đúng món mình thích.
Mình gần như đã ăn hết tất cả các quán lươn có tiếng ở Sài Gòn nhưng đây là quán mình hợp vị nhất. Quán sạch sẽ phục vụ nhiệt tình nữa. Sẽ ủng hộ dài dài