Nhà gần, đi qua nhiều lần thấy không đông khách lắm nên cũng chưa có định ghé vào cho đến ngày sinh nhật chồng. Nghĩ đi nghĩ lại ko chọn được hàng nào gần mà ưng ý nên đặt bàn vào ăn thử. Mình gọi món chứ ko ăn buffet vì Tết cũng ăn lẩu nhiều rồi. Và thực sự với không gian và chất lượng món ăn như thế, mình ko hiểu tại sao lại vắng khách mặc dù ở vị trí cũng khá đẹp?? Vịt quay Quảng Đông ngon, bố mẹ và chồng mình cũng khen (must try), dimsum cũng rất ok, sườn nướng thì thực sự là to quá thể đáng ???? Lòng chiên cũng tạm được, ko xuất sắc lắm. Cơm niêu xá xíu ổn, lớp cháy rất giòn và nồi thì to khiếp, tưởng bé xinh thôi gọi 2 nồi mà cuối cùng phải mang về 1 nồi. Các bạn phục vụ rất nice. Nhà hàng còn có cả khu vui chơi riêng cho trẻ con nữa. Mình đặt bàn qua table now nên được giảm 10%, còn tầm 1 triệu/4ng. Với giá như vậy với 1 bữa ăn ngon và cả đồ uống, lại còn mang về thì mình thấy rất ok. Lần sau sẽ quay lại thử lẩu xem thế nào :))
P/s: Ăn xong đi về mới có ý định review nên chẳng có cái ảnh nào cả, lần sau sẽ chụp lại :)