Lâu lâu mới đi cafe overnight với bạn. Thức được cái mở 24/7 nên cũng tiện. Buổi tối quán đông dễ sợ luôn. Xe để đầy vỉa hè.l cũng may là quán rộng rãi và ấm cúng. Mình mới ngồi ở dưới thôi chưa có lên lầu. Mình order và thanh toán tại quầy và được đưa số thứ tự. Ra bàn ngồi đợi nhân viên mang nước và bill ra sau. Do đang đau họng nên mình gọi 1 ly Chocolate (Hot) - 40k mà ko nóng lắm. Ly này uống cũng bình thường như mấy quán cafe khác thôi. Được cái wifi mạnh là mình ưng nha.
Lại có dịp ghé buổi tối khuya mà quán lúc nào cũng đông cực kì. Xe để đầy vỉa hè luôn. Lần này mình gọi Chocolate - 62k ly hơi bị to luôn, chocolate pha đậm vị rất đúng ý mình nè. Trên lớp whipping cream còn có choco chip nữa. Trên lầu cũng có nhiều chỗ ngồi. Cần quán ngồi qua đêm thì chọn Thức là hợp lý nè.
Hẹn hò với bạn nên chọn quán này, mình đi 2 buổi, buổi tối có vẻ quan tâm khách hơn, anh order buổi tối hỏi đủ thứ như Anh đã chọn được món chưa? Anh có sđt tích điểm chưa?...còn buổi sáng thì hoàn toàn trái ngược, không thấy hỏi gì cả, chỉ bấm bấm mình order rồi ra bill, tới lúc mình nói có thẻ thành viên thì mới lấy viết ghi lại. Không biết có lẽ chắc do buổi sáng đông hơn buổi tối hay sao ấy nên cũng chả quan tâm mấy. Không gian thoải mái, rộng rãi, khách đông và lúc đông thì bao ồn. Giá cả ok, nhân viên phục vụ tốt, nhanh nhẹn. Nước uống tạm ổn
Lâu rồi mình ko viết bình luận trên foody nhưng nay phải lên cmt. Đầu tiên mình review về đồ uống và bánh: vị vẫn ok như lần trước mình uống (chắc cũng cách đây hơn 1 năm). Lý do mình ít khi ra quán (dù chi nhánh này sát nhà lun) là do quán rất đông và ồn. Hôm qua mình đi lại vì biết gần tết các bạn sv về quê rồi nên quán sẽ bớt ồn hơn. Và đúng như vậy tối qua mình ghé quán ko quá đông, không gian thoải mái.
Nhưng có điểm này mà mình nghĩ là sẽ ko quay lại quán này lần nữa: tối qua mình đi với bạn mình, vì mình cảm thấy no nên ban đầu chỉ tính order 1 ly nc cho nhỏ bạn. Mình cũng thấy việc này sẽ hơi kỳ nên mình cũng nhìn sang quầy bánh xem có gì ăn dc thì order lun. Nhưng mình chưa kịp nói gì thì bạn nhân viên đã dằn mặt tụi mình 1 câu: “bạn ơi order 2 phần đi nha vì tết mà.” Sau khi nghe xog câu đó mình cũng ok order tiếp 1 phần bánh và lúc mình nói loại bánh xog là bạn ấy tay vừa nhất nút tính tiền và mắt thì vừa liếc mình.
Mình cũng ko rõ tên bạn này nhưng nếu bik mình cũng ko đưa trực tiếp lên đây đâu vì mình bik các bạn cũng cần công việc này. Mình chỉ mún góp ý quán hãy xem lại thái độ của nhân viên để phục vụ tốt hơn cho những khách về sau.
Mình đến thức rất nhiều lần nhưng hôm nay mình có ord 1 ly chocolate, má ôi bao chua(muốn xỉu). Lầu trên thì khá ổn, ở dưới gần khu vực pha chế ồn kinh khủng luôn. Ra ngồi ở đây chủ yếu để thức mà máy lạnh mở như kiểu rét buốt mùa đông như thế sao mà thức nổi. Nhân viên thì k đc nhiệt tình lắm