Tối qua trời mưa mà đi tìm quán cà phê nhưng hên gần nhà có Thức rồi,tấp vô thử lần đầu tiên xem sao
Về nước uống☕️thì nước ngon,trang trí rất đẹp,nhìn bắt mắt. Giá cũng ổn ko quá rẻ nhưng uống ngon và đẹp là được
????Bảo vệ thì sợ mưa ướt ko dám chạy ra đưa thẻ xe cho khách,khách ko sợ mưa nên ướt nhẹp,bảo vệ có cây dù cầm che cho bản thân còn khách thì kệ,khách ra lấy xe có người ngồi bấm đt ko thấy khách ra,người kia đi bên hướng kia nên khách tự tìm xe và ướt lần 2,xem lại cách bảo vệ nha Thức ơi
Đi vào cuối tuần là ồn không thở nổi. Giữa tuần tìm chỗ ngồi còn khó. Quán 3 tầng, trên cùng không có máy lạnh nên vắng hơn. Có hôm hết chỗ lên đó ngồi hít khói thuốc muốn bịnh
Nhân viên ít mà quán đông nên khá vất vả mình thông cảm. Giá nước ok cho loại hình cafe thức này, ai mua mang đi chắc hơi xót, giá tầm 50-60k nhưng pha chế ngon nhé.
Toilet không được hiện đại mấy mà quán lại đông nữa nên cứ cảm giác không sạch sẽ.
????Lemon black tea ice: Ngon cực, mình bị ghiền ly này. Nên thử nếu uống thức lần đầu.
????Body cooler: Mình thấy menu ghi gồm dưa hấu, quất, gừng. Ai dè uống lên toàn nghe mùi vị của gừng không chứ chả thấy dưa hấu vs quất ở đâu cả. Chắc là có cái màu đỏ của dưa hấu ????
????Vani coffee: Nói thật chứ ly này 45k mà như ly 1 ly cà phê sữa bỏ chút hương vani :))))
????Trân châu đen: Ngon cực luôn, dai vừa. Nên thử
Lần đầu uống thử coffee ở Thức , mình rất thích uống cappuchino nên order thử 1 ly ở đây với giá 49k qua Now. Ly bằng giấy nên khá ưng rồi trên thân ly có chữ do nhân viên ghi " nice to meet you " khá dễ thương :)) uống caffe khá đậm mình khá ưng và có lớp kem ở trên nữa nó béo và mặn k ngọt nha quậy uống chung với cappuchino khá hợp nên mình khá thích ❤ sẽ quay lại uống thêm loại khác.
Thức uống ngon. Giá cả vừa phải, nhưng so với chất lượng đồ uống thì hơi đắt, mà quán trang trí khá đẹp nên mình thấy ok. Nhân viên nhiệt tình. Có điều mình ord trân châu đen mà làm cho mình trân châu trắng. Nhưng cũng ko sao.
Và mình ko thích bảo vệ. Khá lơ là. Còn chủ mình của vô quán sai mà kiểu đùa đùa, mình thấy ko có vui tính tia nào mà vô duyên á.
Nhân viên trong quán thì rất nhiệt tình, nhưng bù lại bảo vệ bên ngoài rất ư là thiếu văn minh, đã giữ xe không tập trung rồi... ngồi chơi game, khách đến cũng chả đếm xỉa tới, chạy vô chỗ trống cất hết đồ đạc xong thì BV lại bảo dắt xe qa bên này dùm đi, (tức là chỗ khác),lúc đi trời mưa, tới quán thì hết mưa nên mình có nói e để áo mưa phơi ra trên xe thế này cho khô thôi a nhé, BẢo vệ nói áo mưa tự giữ, để đó mất thì chịu (thái độ nói hằng hộc như mới bị ai kiếm chuyện vậy đó, thế là trút cơn thịnh nộ vào mình) là điên tập 1 rồi!
Tập 2: lấy xe tự lấy, do mình kỹ tính nên mình cũng sợ trầy xe mà cũng sợ làm trầy xe người khác, nên mình cũng rất chủ động dắt xe, vì ngay thời khắc thời tiết trái gió trở trời, nên nón Bảo hiểm ko cất đc vào trong xe(do cốp nhỏ), mà chỉ treo úp lên xe nên mới nói lịch sự với 2 anh Bảo vệ là tí lỡ có mưa nên e úp nón vầy cho đỡ ướt! Thế đó mà ổng kêu nón để vậy ai dắt xe được? Trợi trợi..... nghe cái hết muốn đi uống chỗ này, mặc dù chỗ này rất gần nhà đồng bọn, nên chọn chỗ này là khu tụ tập tán dốc chơi game!!!! Nhưng nếu trường hợp bất đắc dĩ phải ngồi chơi khuya thì mình mới ghé! Chứ thái độ vậy.... không ai dám ghé!!!
Lần đầu đi uống quán quen mà tức đến thế này!
Bảo vệ, hai anh vô cùng đáng yêu cho đến khi khách làm mất thẻ xe!!!!!!!!!
22h18p ngày 18/11/2019 mất thẻ xe xuống nói với anh bảo vệ em có cà vẹt nè được không, thì thái độ với khách hàng dùng dần, làm khó dễ không cho lấy xe. Bảo vào trong kiếm đi không có không cho lấy........
Đến khi kiếm khấp cùng ngốc ngách không thấy thì đưa cà vẹt với chứng minh chụp hình xong rồi nói " CÓ CÁI THẺ XE GIỮ CŨNG KHÔNG XONG" ụa đi uống 1 tuần 5 6 ngày cái mặt nhìn nhau muốn chán rồi. Mà cái thái độ còn nói như vậy?
Không muốn lên đây để complain không tốt về quán. Nhưng thiệt sự thái độ của bảo vệ làm cho khách không muốn đến uống nữa.
Đừng để làm mất khách hàng vì những hành động và thái độ không tôn trọng khách hàng như vậy. Đã nhận được tiền thì làm ăn cho đàng hoàng vào. Còn làm dịch vụ không tôn trọng khách hàng thì kiếm nghề khác làm đi.
Thân chào!!!!!!
Mình đến order nước mà mấy bạn đứng nói chuyện với nhau.
Mình cũng đợi một chút, rồi mình nói "cho mình gọi món bạn ơi"
Bạn cashier nghe rồi vẫn tiếp tục nói chuyện với bạn kế bên.
Lúc mình đang gọi được 1 món thì bạn của cashier đi ngang qua và bạn cashier lại nói chuyện riêng trong lúc mình vẫn đang đứng đợi bạn ấy quan tâm tới mình.
Bạn ấy lơ và để mình đợi đến nỗi mình rảnh quá mình chụp hình bãn luôn.
Mình chỉ góp ý vậy thôi, hi vọng quán ko làm khó gì bạn.
Lúc bạn ấy tập trung vào mình rồi thì mình thấy bạn nc cũng nhỏ nhẹ, dễ thương.
Quán mở 24h, không gian và nước uống rất oke.
Vị trí thì gần nhà nên thuận tiện cho mình.
Mình hay ngồi cf khuya nên cũng hay ghé.
Đặc biệt là chú bảo vệ cực kì thân thiện :))))
Cần trainning lại một khóa cashier cho nhân viên :)
Hôm nay 09/04/2019 Mình đến Thức Coffee thực sự thất vọng. Vào order 1 ly cà phê sữa 35k lúc 11h đêm. Nhân viên cashier order đúng chỉ 3 câu rất là thái độ và khinh thường không thấy một nụ cười nòa hết luôn. Thiệt sự hên là không chọn món lâu chớ thôi chắc nó đánh mình luôn ý :).
NV: Mình dùng gì?
Mình: Cà phê sữa đá.
NV: Dùng ở đây hay mang về?
Mình: Mình dùng ở đây. Xong mình đưa 100k
NV: CỦA MÌNH 35K THỐI LẠI 65K. (Tưởng đâu nuốt mình luôn ý)
Xong đưa số bàn không thèm đưa bill cũng không nói mình một tiếng gì luôn.
Wifi chắc là đông nên cả laptop và dt (iphone 6) đều không vào được.
Thật sự mình đi khuya thật mấy bạn chắc cũng mệt mà đâu cần thái độ như vậy chớ.
CHẮC ĐÂY LÀ LẦN CUỐI CÙNG UỐNG Ở ĐÂY :)