Mình đí 2 lần, lần đầu đi với đại gia đình. Có nhiều món đặc sản như gà tre, ốc, cá.. Các món đều nêm vừa miệng và toàn đồ tươi. Cả 2 lần đều chờ món hơi lâu, mà bàn nào cũng complain. Hix, ngoài ra ở bờ sông nên toàn muỗi. Tóm lại là hải sản tươi ngon, ăn được, chịu khó chờ lâu với bị muỗi chích là ổn :))
Ăn hồi 14/3 cơ ... chiều mát được mấy ông anh chở qua đây . Mà công nhận ấn tượng với mặt bằng quán khá lớn lại ngồi ven sông thoáng mát . À mới vô thấy mấy rổ sò , ốc con nào con nấy to đùng mà tươi rói à ... mình ăn được vài món là sụn gà , sò huyết Tứ Xuyên (sốt khá ngon, sò huyết to), lẩu cá bớp măng chua (1 kí cá luôn), tôm nướng muối ớt (tôm tươi, ướp thấm lắm).. nói chung đồ ăn ngon, tươi, quán thì thoáng mát, toilet cũng sạch sẽ có điều nhân viên nữ mặc áo bà ba... hơi bị phản cảm ????
Quán view bờ sông nên chiều tối ra ngồi đây cực kỳ mát nha. Nói về đồ ăn thì cũng tạm chấp nhận được. Vì đối với mình giá hơi cao mà đồ ăn thì ít. Ai thuộc team ăn nhiều phá mồi thì ko nên tới đây ăn. Đây chỉ dành cho dân nhậu vô lai rai thì được. 6 người gọi 7 món uống nước suối hết 1tr4.
+ Cơm chiên Thuần Việt (118k) : món này đc NV giới thiệu, cơm hạt màu xanh, lúc ăn cảm nhận hạt cơm thơm nước cốt dừa, béo béo khá ngon.
+ Gỏi hoa chuối hải sản (98k) : nước sốt chua chua ngọt ngọt siêu ngon. Tôm mực thấy cũng tươi.
+ Khô cá lóc (65k)
+ Lẩu dê (188k) : cái này cũng đc NV giới thiệu là đặc biệt của quán. Lẩu ngon, nước lẩu ngọt thanh, có khoai môn, đậu hũ non, củ sen,.... nhãn nhục nữa.
Giá cũng OK, món ăn phục vụ nhanh. SG nóng quá nên đổ ra đây ngồi cho có gió sông tí
Công ty mình đi khoảng 7 người ăn hết hơn 1.2trieu tí. Mình đến trễ nên ăn được 5 món, chắc trước đó mọi người ăn trước 1 2 món gì đó rồi
Nhân viên phục vụ nhanh nhen mau mắn và món ăn cũng lên nhanh, không chờ lâu.
Quán ngồi ngay sông mát lạnh, thực đơn phong phú
Chất lượng đồ ăn thì mình thấy k qua ngon nhưng được cái không gian ngồi thoải mái nên mình rất thích.
Món vịt cuối cùng ăn với bún cũng khá lạ miệng
1. Đặt bàn trước, nhưng khi đến quán thì sẽ được sắp ngẫu nhiên nếu có bàn trống
2. Món giá hơi cao (gấp 3-4 lần thị trường), chất lượng món ăn chấp nhận được
3. View khá thoáng, nhưng đặt bàn không có nên cũng không thoải mái lắm
Lần đầu ghé quán, phải công nhận không gian quán cực kỳ thoáng mát do nằm sát bờ sông, nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, các cô phục vụ mặc áo bà ba rất xinh. Lúc nhóm mình đến thì quán rất đông, gọi 6 món mà mỗi lần đưa lên 1 món, ăn xong mới lên món tiếp theo, cũng lạ ???????????? món ăn ngon, tuy hơi ít, mình thích nhất là món giò heo muối chiên giòn, da heo chiên giòn vừa phải, mỡ beo béo, thịt mềm vừa ăn, xong 1 dĩa lại muốn gọi thêm ???????????? giá khá mềm, nhóm mình 6 người lớn và 2 bé ăn no hết hơn 800 nghìn. Lần sau sẽ trở lại để thử thêm các món khác.