Lâu lâu có dịp đi ngang đường này nên tranh thủ ghé vào ăn. Mình đi ngay giờ tan tầm nên phải nói là đông lắm. Phục vụ là các cô chú lớn tuổi nên nhiều khi hơi chậm. Đã vậy mình mua thêm 2 phần mang về mà họ còn không nhớ làm ăn xong ngồi chờ hoài mới biết.
Giò heo 45k/tô. Thêm cục giò mà mắc hơn 15k lận
Bình thường 30k/tô: thích nhất là miếng chả cua. Ngon không tả luôn. Nếu không ăn thịt hay huyết thì nhớ dặn trước.
Trà đâ khăn lạnh 2k. Dầu cháo quẩy 8k.
Bao lâu rồi quay lại hương vị vẫn ngon như xưa
Không gián thì tạm được thôi nhưng được cái sạch sẽ, vì là khách quen mỗi chiều đi học về nên mình được cô chủ quán ưu ái chút đỉnh
Bánh canh sợi dài dai ngon, nước lèo đậm vị chấm kèm vs bánh quẩy là số. Cua ở đây là cua chính gô chứ ko có pha trộn gì nhà các bạn, có đợt mình đi, được cô chủ quán cho nguyên cái càng cua to bự ăn thích lắm. Thịt cua săn chắc siêu ngon
Chả cua, bánh quẩy còn thêm tôm, nói chung alô toping rất đầy đủ. Ăn 1 lần là ghiền
Minh vao order 1 tô đây đủ chỉ ko lấy tôm (nêu quan có bán tôm) chị gái hỏi mình vây lấy giò và cua hả. Mình nhăc lại là đây đủ chỉ ko lấy tôm (vi mình thấy quán có cả chả). Mình order thêm quẩy chị nói 55k thêm quẩy là 60k vơi thái độ ko thân thiện. Xong thi đem đồ ăn ra, CHỈ CÓ GIÒ VÀ CUA. Ko quẩy ko chả ko gi hêt. Trà đá order đợt 1 có 2 3 con kiến chêt trôi lỏng bỏng order đợt hai có một vài miêng trăng trắng lềnh bềnh. Bánh thì đứt đoạn và trụng quá nhũn...
Quán mở được 17 năm rồi từ lúc cầu Kinh Thanh Đa còn nhỏ xíu, nay cầu đã to làm mất đi tầm nhìn của nhiều khách đối với quán. Ngày xưa mới bán cô chủ nấu rất ngon còn có tôm nữa nhưng vì cô chủ ngã bệnh ( tai biến mạch máu não ) nên đồ ăn hơi xuống cấp nhưng vẫn giữ đc vị như ngày nào. Thời gian từ 5 giờ chiều đến 8h 9h tối là khoản thời gian quán bán khá đông đến nỗi không có chỗ ngồi mà phải xếp nhiều lạ ngồi với nhau, bởi vì trong khoản thời gian này quán sẽ xuất đồ tươi ngon nhất và đập đà nhất. Mình đã ăn ở đây từ lúc cô bắt đầu bán và là quán bánh canh ngon nhất từ trước tới giờ mình từng ăn :D
Ăn từ lúc mới chuyển về Bt cách đây 5 năm. Cô chủ dễ thương, bánh canh đồ ăn ngon chỉ tiếc thiếu tôm. Chả cua ngon các bạn nên thử. Cô có súp cua nữa????