Mình có thấy một phân đoạn của phim Cho em gần anh thêm chút nữa quay ở đây mà lúc đó không để ý lắm, giờ bước vô mới thấy thư viện đúng chất ‘thư viện’ luôn nhé!
Đầu tiên là về phần làm thẻ:
Ngay khi bước vào, mình gặp ngay cô lễ tân, cô có chỉ mình ra nhập thông tin cá nhân để làm thẻ thư viện. Trong mẫu điền không chú thích phải nêu rõ địa chỉ nơi ở, số phòng chung cư (nếu có). Cố gắng nhập cụ thể và chính xác nhé, bản thân mình không thích nhập đi nhập lại thông tin vằng chiếc máy tính be bé này lắm. Sau đấy sẽ được hỏi về loại thẻ muốn làm. Mình chỉ chú ý tới hai loại: thẻ đọc 20k và thẻ đọc và mượn về 40k. Hai thẻ này có thời hạn sử dụng 1 năm kể từ ngày làm thẻ, quá rẻ và tiện lợi luôn. Cuối cùng là chụp hình tại chỗ và nhận thẻ.
Tiếp theo là về không gian:
Mình đi cầu thang lên phòng đọc ở phía trên, phòng đọc rất rộng chứa nhiều sách và chỗ ngồi. Ngoài ra còn có vài chiếc máy tính phục vụ cho việc tra cứu thông tin nữa nhé! Điều mình thích nhất ở đây là không gian vô cùng yên tĩnh. Mặc dù phía bên ngoài đường xe cộ ồn ào tấp nập nhưng phòng đọc lại rất tĩnh lặng. Học ở đây thì thôi rồi! Một điều hơi đáng tiếc là mình tìm mãi không thấy ổ điện nào trong phòng này cả! Ở bên ngoài phòng đọc có một vài chiếc bàn nhỏ, có ổ cắm điện. Mình thích khu vực này hơn, không chỉ vì có ổ cắm điện mà các bàn để xa nhau, tạo không gian riêng tư hơn phòng đọc nhiều. Vì những đặc điểm trên mà khu vực này luôn có người ngồi từ sáng sớm.
Để phục vụ cho các bạn có dự định cắm rễ ở thư viện lâu cả ngày, phía bên ngoài phòng đọc còn có cả bình nước nóng lạnh và cả lò vi sóng hâm đồ ăn nữa. Mình chưa tìm được chỗ nào để ngồi ăn bữa trưa hợp lý cả vì ngồi trong phòng đọc khi mọi người đang chăm chú nghiên cứu thì hơi kì.
Một điều hơi bất tiện trong cả thư viện là không có máy lạnh (trừ phòng doanh nhân) nên vào những ngày nắng nóng thì khá khó chịu. Thời gian mình tới trời mát mẻ nên còn cảm thấy lạnh luôn ấy chứ!
Tầm cuối chiều gần tối là thời gian khá vắng vẻ, lúc này khuôn viên phía trệt bên ngoài thư viện cũng là nơi lý tưởng để ngồi lại sau một ngày vùi đầu nâng cao kiến thức trong thư viện.
Nói một chút về khu vực gửi xe: mình gửi xe ở bảo tàng đối diện thư viện, phí gửi xe là 5k nhé! Vì thư viện không có chỗ gửi đâu.
Bản thân mình sẽ quay lại đây sớm thôi, biết tới nơi này muộn vậy thật là một điều uổng phí! Bạn cũng thử tới đi nhé!
Mình chỉ mới biết đến SHUB trong thời gian gần đây thôi, nhưng mình cảm thấy rất thích và hay đến đây thường xuyên. Mọi người có thể đến đây học và dùng nhiều phòng khác nhau, nếu muốn họp nhóm thì có thể đặt phòng ở đây cho nhóm từ 4-10 người trở lên. Phòng nhóm 10 người thì có bảng và máy chiếu rất hiện đại, máy chiếu là LCD.
Bạn phải làm thẻ thư viện khi đến đây, thẻ là 40-80k cho cả 1 năm. Các bạn có thể tổ chức sự kiện ở đây nữa, phòng cho hơn 50-60 người thì phải. Ở đây bất tiện về nơi giữ xe, tụi mình thường hay giữ xe ở bảo tàng bên cạnh thư viện.
Hè mình rảnh không biết đi đâu nên r đây chơi và học luôn.vô đây phải làm thẻ làm thẻ ở khu thiếu niên 30k/năm, khu người lớn 50k/1 năm( phải đem cmnd theo ) . khu thiếu niên thì rộng ơi là rộng quá trời sách từ truyện tranh, sách nước ngoài, sách văn học tới sách tham khảo đủ các lớp, có cả sách luyện thi đại học nữa. Ở đây mát mẻ còn có máy tính lên mạng nữa nhưng hơi ồn tại có nhiều đứa bé ồn ào. Nhưng mà mấy cô thủ thư ở đây siêu dễ thương luôn. Mình cần kiếm sách mấy cô kiếm từng tủ kiếm cho mình. Trong đây còn có tô tượng nữa. Còn khu người lớn bự quá trời luôn giống như một thế giới sách, nhiều sách lắm lắm luôn chủ yếu là sách đại học chuyên sâu nhiều. Nói chung là thích ở đây lắm luôn, hễ cứ rảnh là tụi mình lại lên đây học
Mình chắc mài mòn ghế 4 năm ở đây rồi. Ngày xưa nơi này là khám lớn sài gòn, có chỗ tử hình lý tự trọng, bây giờ là để tượng người anh hùng này đó, còn máy chém thì được di chuyển qua bảo tàng chứng tích chiến tranh bên đường võ văn tần. Lâu lâu cũng hay có du khách nước ngoài ghé thăm, cũng hay có trưng bày và triển lãm, nhiều chương trình liên kết với ngân hàng thế giới. sách có nhiều loại, làm thẻ 1 năm 40k, gửi xe chỗ vườn nướng barbecue đằng sau. có tủ gửi đồ khá rộng, nhét 2 balo to vẫn vừa ý
Sau đây mình xin nói ra trải nghiệm của bản thân mình, có thể do mình quá nhạy cảm nhưng đã viết bình luận thì mình đã quá khó chịu rồi nên mới viết. Không gian ở đây mà ngồi học thì thôi khỏi chê rồi, các staff trong thư viện cũng rất là lịch sự. Chung chung thì mình rất yêu thích thư viện này và hôm nào được đi học về sớm cũng nghĩ muốn ghé qua. Mình đi học ở quận 10, ghé qua chỉ vì muốn được ngồi học ở nơi chốn yêu thích của mình. Thế nhưng, lần nào khi mình chạy vào hai cô chú bảo vệ cũng tỏ thái độ nạt nạt hoặc nhẹ hơn là nói chuyện hơi bị cọc lóc. Mình biết mình cũng chỉ cỡ con cháu gì của họ mà thôi nên có gì thì nhắc nhở cũng đúng nhưng kể cả khi mình k có làm nên chuyện gì cũng phải nhận lấy thái độ như vậy, riết rồi cảm thấy như tới là người ta muốn đuổi mình đi luôn vậy. Chỉ vậy thôi, ngoài ra mình rất yêu thích thư viện này.
K biết ngoài chô gửi xe ở barbecue (Nam Ki Khởi Nghĩa) k biết còn chỗ nào gửi xe tốt hơn gần thư viện k. Chứ hôm qua mình mới đem xe gửi tầm 11h. Đến chìu ra lấy xe về thì thấy xe nó hú quá chời, ổ khóa thì bị mở ra. May mà xe mình co thiết bị chống trộm k là mất tiêu xe rồi. Xe mình chỉ là xe cũ mà còn bị địa thì nguy cơ mất xe rất cao