.
.
Ăn nhiều lần ở đây rồi và cũng đánh giá cao quán này nhất vì có gân bò ăn đã đời luôn, topping thì khỏi nói vì nhiều. Mình gọi bát đầy đủ bao gồm thịt bò, móng giò, viên chả cua, chả bò, mọc, gân bò, tiết,… nhìn hút mắt thật sự.
Nước dùng ngọt thơm, nhúng thêm chút rau sống ăn hợp miệng lắm, thịt bò với gân bò mềm mềm ngon xỉu hic, mình rất là thích ăn gân luôn mà ở đây còn cho nhiều gân nữa, miếng tiết núng nính bên trong mềm mướt chứ ko bị khô cứng như 1 số chỗ đâu.
Đại loại là đối với cá nhân mình thấy ngon, vừa miệng !!
————————————————————————————-
???? Bún bò Huế Thu Thùy – 18*** Hanoi
???? 40k
⭐️ Đánh giá: 8/10
Ta nói chưa thấy quán bún nào ăn pải chia làm 2 hiệp như quán này, bún nhiều, thịt vừa nhiều vừa mềm, mỗi tội t gọi ship về mà quán ko cho kèm 1 ít gia vị nên hơi thiếu vị 1 tí, nhưng chất lượng bù lại tất cả, ăn cảm thấy rất yên tâm
Trưa đói nên đặt 1 suất bún bò huế ở quán quen. Mình đặt 1 bún bò nồi, gân mềm. 50k/suất.
Có thịt bò, và gân.
Suất được đựng trong hộp rất sạch sẽ, tiện lợi.
Ăn ngon đúng chuẩn như mình thường ăn ở quán.
Sợi bún mềm, nước dùng ngọt thơm, thêm chút ớt và rau sống. Thịt bò, gần ăn cũng rất đã mồm
Ăn xong no căng bụng.
Cả ship 15k tổng là 65k, mình có mã giảm giá nên chỉ phải trả mỗi tiền ship. Quá tiện lời.
Shipper giao đồ siêu nhanh. Nước dùng vẫn còn nóng hôi hổi.
BÚN BÒ HUẾ CHUẨN CHẤT HUẾ NGAY GIỮA LÒNG HÀ THÀNH
___
#JNinHaNoi
#JNinHaNoi_food
.
????Fanpage: fb/JNGTown
????Instagram: @jn.foodie
___
✒JN được một người anh ở Hà Nội dẫn đến quán này. Ấn tượng đầu tiên đó là quán rất đông. Chỗ ngồi thì có xiu xiu thôi nhưng khách thì đông vô cùng ý.
✒JN không thích ăn bún bò nhưng khi đến quán thì khác. Hương vị của quán làm rẩ ngon. Vừa mang hương vị của Huế nhưng lại rất phù hợp với người miền Bắc mình. Toping thì nhiều ú ụ. Thịt mềm, gân giòn dai.
✒Nước dùng nêm nếm vừa vặn, thơm ngọt, nhùng cùng với chút rau sống và quẩy phải nói là tuyệt vời.
✒Phục vụ khá nhanh. Trà đá mặc dù có trên menu nhưng phải tự phục vụ nha.
???? Chỗ để xe ????
✒Quán nằm ngay mặt đường nên có thể để ô tô và xe máy được. Nhưng các bạn nên đi xe máy hoặc taxi thì hơn.
????Thông Tin Về Quán????
????18*** Hà Nội
???? 6h - 21h
????25k - 40k
#Menu hình cuối
.
????9/10
.
???? Nhớ tag bạn bè đi khám phá quán ngay nào !!!
...
???? Khám phá thêm nhiều địa điểm ăn uống ở Quận***theo hastag này nhé #JNinHaiBaTrung
Vs 50k chưa thấy quán nào cho nhiều thịt thế này luôn, điểm đặc biệt là thịt đc hầm mềm, thái mỏng nên rất dễ ăn, 2 miếng chả cua khá ngon. Nhưng đối vs mình điểm trừ là nước dùng k dậy mùi mắm ruốc như nhiều hàng trc đó mình ăn, bù lại nc ngọt thịt chứ k nhạt nhẽo. Nhưng cá nhân mình thích kiểu nc dùng thơm mùi mắm ruốc hơn.
• Vị trí: Dễ tìm, nên đi đường ở dưới, quán nhìn ngay sang dốc chân cầu vượt đi xuống. Gửi xe ngay trước cửa quán.
• Giá cả: 40k/suất thập cẩm (như hình), giá quá yêu!
• Chất lượng: Siêu ngon, topping đầy đặn, đủ loại.
• Dịch vụ: Chị chủ bán người Huế luôn, thân thiện. Nhân viên nhanh nhẹn.
• Không gian: Quán nhỏ chật, bàn ghế cao nên ngồi thoả mái, chưa đc sạch lắm.
Mình ăn trưa ở đây, gọi suất Bún bò thập cẩm ăn vừa no. Giá thành cực tốt so với chất lượng.
Ăn siêu ngon miệng, nước dùng vừa vặn, thơm mùi sả, chuẩn vị Huế, best luôn ạ. Bún đong vừa vặn, sợi mềm.
Topping gồm có:
– Tiết: chuẩn tiết bò và chắc tiết ➞ 10đ
– Chả cua: chuẩn vị ➞ best!
– Giò heo: mềm, ko bị mùi.
– Thịt bò: cắt bằng máy lát mỏng và mềm, vừa vặn, ăn ở đây nghiện luôn ➞ 10đ
– Gân bò: mềm ➞ 10đ
– Bò viên: chuẩn vị, vừa miếng.
– Rau sống: ok.
– Gia vị ăn kèm: Ngon.
Trà đá free, tự lấy.
Chắc chắn quay lại.
Bình thường mình hay đi ăn ở O Hoa bên Đông Tác, nhưng hôm nọ đi thử bên này vì tiện đường. Không kì vọng gì mà nhận được kết quả cực kì bất ngờ.
Về nước dùng thì mình đã ăn rất nhiều hàng và đánh giá O Hoa bên Đông Tác là ngon và thơm nhất. Quán này thì khá ok, nhưng chưa bằng O Hoa về độ thơm ngon.
Cực khen: mình gọi bát đầy đủ có chả cua, chả bò, tiết, gân, móng, thịt gầu nạc, các loại thịt khác không nhớ tên...một bát đầy kinh dị, bún cũng nhiều. Nhiều đến nỗi ăn no lặc lè. Mình nghĩ bụng bát này 50k thì quá chất. Ai ngờ thanh toán có 40k. Chả cua ở đây to cực kì, thịt nhiều và mềm thơm, gân giòn, tiết chưa mướt lắm nhưng cũng ok, chân giò dai ngon không bị nhũn, một khoanh cắt rất dày và to. Rau thơm cũng nhiều và tươi ngon. Quán đông nhưng phục vụ nhanh và mọi người thân thiện lắm.
Mình thích một điểm nữa là hành tím ngâm dấm ở đây khác hẳn các quán khác là chỉ có vị chua. Nó giòn tan, chua ngọt ăn ngon dã man. Ăn kèm bún đỡ ngấy hẳn.
Kết lại là một bát bún 40k quá chất lượng, chất hơn bát đặc biệt 50k mình ăn ở O Hoa và nhiều chỗ khác luôn, nhất là trong lúc sau covid, giá thịt lợn lại đang cực cao, người người nhà nhà tăng giá như thế này. Túm lại là từ sau mình sẽ chuyển qua đây ăn luôn ♡♡♡
Quán có thể được xem là một trong những nơi có món bùn bò giống với.....bún bò Huế nhất ở Hà Nội. Nhưng chất lượng phục vụ thì chắc phải tệ gần bằng....cháo chửi! Bà chủ thì thái độ nhăn nhó, hậm hực! Nhân viên thì lơ là, quên trước quên sau. Quán không phục vụ trà đá li riêng (mặc dù trong menu có ghi), khi mình hỏi thì bà chủ nhăn nhó hất tay về phía thùng trà đá công cộng đen sỉn đặt ở một góc. Quán thì nhỏ xíu chật ních, ngồi ăn phải ghép bàn ngồi chung với người khác, đang ăn thì cứ bị va chạm suốt! Một trải nghiệm quá tệ hại! Hương vị có ngon cỡ nào cũng không thể cứu vãn nổi, mặc dù cũng chưa phải là quá ngon nếu so với các quán ở Sài Gòn hay Huế! Mình quan điểm là đi ăn chứ không phải đi ăn xin, nên sẽ không bao giờ quay lại!