Cuối tuần ở không quá nên hẹn bạn bè ở Thanh Đa , rồi lết từ Nhà Bè qua đây giữa trưa nắng hơi phê ???? địa điểm cũng dễ tìm , có khu câu cá thoáng mát nè . Chờ lâu có thể kêu món ăn với menu đầy đủ lắm luôn , giá cả rõ ràng . Mình thấy lên món cũng nhanh , nhân viên chú ý tới khách nha . Món ăn nêm nếm vừa , khẩu phần khá nhiều nè . Thích món cá hấp bầu với cá chiên cuốn bánh tráng . Gửi xe trước khu câu cá nè !!
Cuối tuần được mấy chị dắt ra Bình Quới chơi.Chỗ này hơi xa so với KDL Bình Quới ,là chỗ quen của các chị mới biết????Không gian kiểu sông nước miền Tây ,ngồi trong những cái chòi câu cá khá là thư giãn:)).Đi chủ nhật quán đông khách. Mình k thích câu cá như mọi người mà thích “chơi ngỗng”:)) có bé Ngỗng trắng xinh lắm.Còn bé Ngỗng đen hơi dữ,mình lại gần là mổ(sợ bắt con nó)???????? Ngoài ra còn có cây mít,giờ mình mới thấy tận mắt:3
-Món ăn tụi mình gọi cá tai tượng chiên xù, vịt nướng xôi chiên,cơm chiên,bò xào sa tế,rau kho quẹt .Chế biến ở đây khỏi chê nha,món nào cũng vừa miệng hết,nước chấm ngon.Thịt chắc,tươi ,sạch sẽ.Lượng thức ăn khá nhiều .
-Giá chia ra cũng rẻ nếu đi đông,tầm ~100-200k/1 người.
-Phục vụ nhanh nhẹn,thái độ bthg.
Địa điểm trốn chốn SG xô bồ cuối tuần thú vị đó,ghé thử nha^^
Quán nằm ở cuối bán đảo Thanh Đa luôn, di chuyển hơi nhấp nhô xíu mà xứng đáng vì không gian siêu thiên nhiên, rộng, mỗi chồi ngồi cũng mát mẻ về chiều. Đồ ăn trong menu nhiều, đa dạng, giá cả cũng hợp lý nữa. Món gỏi bò rau càng cua, mực sữa chiên nước mắm... tất cả đều ngon. Trình bày món ăn hấp dẫn lắm, nêm nếm vừa miệng. Nhân viên phục vụ khá tốt dù cuối tuần quán đông khách. Gửi xe tốn phí xíu nhưng được cái an tâm về tài sản, có dắt xe dùm.
Ghé quán vào cuối tuần nên cũng khá đông, không gian quán rộng rãi thoáng mát. Giá cả cũng không quá đắt. Trước khi đến có nghe phục vụ quán chưa tốt lắm nhưng mình thấy cũng bình thường, có lẻ vì không gian quán quá rộng nhân viên ít nên khó khăn trong khâu order và mang thức ăn. Rất thích đồ ăn tại quán!
Đến lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Cả nhóm 20 người ngồi chờ 1 tiếng đồng hồ, ko phục vụ nước, cũng chẳng lên đồ ăn. Nhân viên thái độ kiểu như ko cần khách. Cả bọn đứng lên ra về cũng chẳng ai ý kiến gì. Quán này ai khen thì khen, chứ chắc chắn mình ko bao giờ quay lại.
Nơi lý tưởng để trốn cái nắng và sự ồn ào của sg,menu tạm ổn chế biến ngon,quán rộng nhiều chòi nên nhân viên hơi chậm 1 chút,giá cả cũng ok giữ xe có tính phí nói chung là ổn
Ai có ý định ghé quán này thì nên để ý kĩ
Nhân viên tính tiền gian lắm, giả vờ tính sai giá mấy món, nói lại thì cũng k thèm xin lỗi. Ăn thêm món gì cũng nhớ hỏi lại giá rồi hẵng gọi, 1 dĩa rau 90k, con cá như hình mà 2.8kg, mấy món khác độn giá so với menu 15-30k.
Khu du lịch có câu cá trên Thanh Đa, hơi xa trung tâm nhưng đáng để có 1 ngày cuối tuần vui vẻ.
Món ăn ở đây chế biến ngon, trình bày hấp dẫn.
Giá cả thấy hợp lí.
Khuôn viên rộng, thoáng mát.
Phục vụ cũng ok, giữ xe có tính phí.
Đường vào quán hơi sốc xe xíu.