Quán ngay mặt đường Hoàng Văn Thái, biển hiệu to sáng nên khá dễ tìm. Cô chú chủ quán cũng niềm nở nhưng không được nhanh nhẹn lắm. Nước dùng hơi mặn. Miến dính mà không được ngon lắm. Lươn thì ngon. Mình gọi lươn khô, ăn giòn vừa không bị cảm giác hôi của lươn cũ hoặc là lươn chiên dầu cũ. Quẩy ăn kèm là quẩy giòn. Ăn cùng với cháo lươn hay là miến nước đều ổn
Quán giá cả phải chăng, mình nhà ngay gần đấy hay ra ăn sáng. Thích nhất là món miến lươn giòn dễ ăn vô cùng, nước dùng ngọt vị xương, lươn không có vị tanh ))
các bạn nên đi ăn thử