❤️ Quán này nằm ngay đầu Oi Chợ Dừa vs Xã Đàn nha
❤️ Chả hiểu trc đây mình thấy quán to lắm nhé, có cả chỗ ngồi trong nhà hay sao ấy mà bh tới thấy quán bé tí, chỉ có ngồi ngoài vỉa hè tgui ????
❤️ Mình gọi loại bánh tráng cuộn bơ, bánh tráng trộn bơ và bánh tráng trộn loại bt. Nói thật là do ăn nhiều loại bơ quá nên mình hơi ngấy. Suggest mng sau chỉ gọi 1 loại bơ j đó thôi cho đỡ ngán. Còn bánh tráng trộn loại bt thì rất ngon ????
Có cả đồ uống kèm nữa nhé! Mình gọi trà quất, mát và thơm ????
Được khuyến mại nên là lại ngứa ngáy. Đặt vị truyền thống thôi. Thực ra mình đến mua đc ở 1 cơ sở khác cũng có 15k vị truyền thống này thôi.
Về cơ bản các nguyên liệu cũng ok, k xuất sắc nhưng cũng k đến mức tệ. Thường thì mua về các bạn nên đổ ra bát và trộn đều tất cả lên nhưng mình lười nên cứ thể gắp ăn thôi.
Vị được, có mực hay cái gì ý là hơi rắn xíu thôi, bò khô mềm ăn cũng ngon. Bánh tráng dai dai cay cay ăn được
Lâu lâu quay lại đây mua bánh tráng mới để ý quán đã được sửa sang và mở rộng, biển tên khá nổi bật và to hơn so với lúc trước, thậm chí có cái tầng gác xép phía trên cho khách ngồi và có cả điều hoà luôn. Mình đến đây thì hay ăn bánh tráng cuốn. Tuy là người ta hay cuốn sẵn, kiểu bánh tráng hay bị dính vào nhau nhưng vì là cuốn và cắt từng miếng nên điều đó cũng không quá quan trọng, vị của nó rất ổn với sốt me và bơ. Bánh tráng trộn thì vẫn làm từ đầu như bình thường chứ không trộn sẵn.
Khách hàng khá quen khá thân của tiệm bánh tráng Thu Hương :))) từ lúc chuyển sang OCD còn hay ăn hơn vì gần nhà hơn so với vị trí cũ ở mạn gò Đống Đa. Bánh tráng cuốn sốt me bơ, ngập tràn sốt me và sốt bơ, cực nhiều luôn. Bánh tráng trộn thì lại hơi vơi. Ăn không ngon bằng bánh tráng cuốn vì nó hơi bị bết vào nhau quá đà. Lúc đầu bọn mình định ngồi ăn tại quán nhưng giữa giờ chiều trời mùa hè không thể ngồi ăn ở cái vỉa hè đó nổi nên đã quyết định mua mang về.
Lần đầu mình gọi bánh tráng cuộn sốt bơ, ăn ngon. Hôm nay thử gọi cuộn sốt me bơ xem sao. Bánh được đựng trong hộp nhựa, nắp dập ghim chống bật nhưng mở hơi khó. Hình thức đẹp, ship nhanh. Sốt nhiều, sốt me hơi chua, sốt bơ thì ngon. Bánh tráng hơi dai. Tuy nhiên tổng thể vẫn ổn.
Bánh tráng cuộn sốt bơ có giá 22k, sốt me bơ 25k, freeship. 1 người ăn 1 suất sẽ hơi đầy, dù chỉ là món ăn vặt. Quán còn khá nhiều món, mình sẽ quay lại thử lần lượt.
Ngày trước mình hay ăn bánh tráng ở đây lắm nhất là loại sa tế bò, nhưng thấy càng ngày chất lượng càng đi xuống và ít nữa đây này.
Không biết có phải do mùa đông hay không mà bánh tráng bị khô hơn bình thường, rồi vị cũng không ngon bằng hồi trước mình hay ăn, số lượng bánh cũng giảm. 25k/bịch chứ có ít đâu.
Thôi chắc lần sau mình sẽ ăn bánh tráng trộn hoặc bánh tráng cuốn ở đây để ổn hơn chứ món này bây giờ không còn hấp dẫn như hồi đầu nữa rồi huhu...
Bánh tráng trộn bơ mặn và siêu ít bơ, cho được có tí bơ. Bánh trộn vón thành 1 cục không gỡ ra được ăn đau cả mồm
Bánh tráng cuốn bơ thì chua loét toàn xoài và hành khô
Mình đặt bên grab 50k 2 loại ncl chán
Trước ăn ở đây nhiều lắm, lần nào ship cũng mấy hộp ăn dần. Hôm nay đặt lại thấy hương vị thay đổi :( riết rồi chắc không muốn ăn lại nữa
Sốt trộn không đều, chỗ thì cay chỗ thì mặn
Miếng mực khô đen nguyên một cục vón lại
Bánh tráng vón lại nhưng cái này cũng không tránh được vì mình đặt ship
Cơ mà điểm quan trọng nhất khiến mình có lẽ không ăn lại nữa là vị trộn không vừa miệng chứ xưa nữa :( tiếc quá
Mình đi ăn tầm 7h tối. Phục vụ 2 món cũng nhanh. Bánh tráng troinj dẵn nên bệt với dai lắm. Bánh tráng cuốn sốt me ăn vừa nhưng nhân bên trong toàn hành khô ăn bị lạo xạo. Nch k có gì nổi bật