1 sáng cãi nhau lại thành ra tìm được quán này ăn. Ăn xong thoả mãn quên hết cả giận với dỗi ????????????
???? Vị trí: Quán nằm gần ngay đoạn Nguyễn Biểu giao với Trấn Vũ í ạ.
???? Món ăn: mình ăn ở đây vài lần và thấy ăn buổi sáng sẽ ngon hơn hẳn nha. Nước dùng sẽ ngọt và đậm đà hơn. Hôm mình ăn buổi sáng chú chủ quán cho cơ man là thịt với mề. Kiểu ú ụ ăn k hết luôn í. Mà bát bún bát miến cũng ngon và ngọt thịt hơn hẳn. Hôm ăn buổi trưa thì thấy bát bún có phần nhạt nhẽo và thịt thì hoàn toàn ít hơn hẳn so với buổi sáng. Có thể yêu cầu rau sống và bát nước chấm nha. Nước chấm khá ngon.
???? Giá cả: Có mấy loại giá ạ. Có bát 30k 40k và 50k. Hôm đi sáng gọi là bát miến 40k và bát bún 30k trong hình, đầy đặn hơn hẳn buổi trưa í.
???? Không gian: Quán cũng nhiều bàn. Đi trưa đông thì ngồi hơi nhiều người nhưng vẫn k bị chen chúc.
???? Nhân viên: Quán này là cả nhà cùng làm với nhau. Thái độ cực kì thân thiện và tốt với khách luôn.
Sau 1 lần vô tình vào đây ăn sáng và bị thuyết phục thì hôm nay chúng mình đi lễ cũng tranh thủ lượn vào ăn trưa luôn.
Quán nằm ngay đoạn Nguyễn Biểu rẽ ra hồ Trúc Bạch. Đi buổi sáng thì lợi hơn vì nước dùng ngon hơn, quán vắng và bác trai bán thì được cơ man thịt hơn.
Ở đây có 3 loại bát 30k 40k và 50k. Chúng mìnhd di buổi trưa. Bác gái bán nên dù gọi bát 40k mà còn ít thịt hơn bát 30k hôm buổi sáng bác trai bán. Quán thì lại quá đông bào trưa nên k được ngồi cạnh nhau. Được cái là thái độ phục vụ của nhà này tốt cực kì. Luôn vâng dạ và chu đáo tưng chút 1 với khách.
Miến ngan hay bún ngan đều rất ngon. So với Nhàn thì một chín một mười luôn đó. Nước chấm ngan luộc bình thường, k đặc sắc lắm. Có cả ngan nướng thấy nhiều người gọi lắm.