Nước dùng ngon, địa điểm dễ tìm, cô chủ cũng dễ thương, có điều 40k/1t thì so với những quán bún mắm mình từng ăn thì hơi ít topping . Sẽ quay lại ????
Trước đây quán này là quán bún mắm ruột của mình, nhưng từ khi cô Thu không bán nữa thấy chất lượng giảm hẳn, không gian rộng rãi sáng sủa hơn, bàn ghế đẹp hơn nhưng bún mình cảm thấy không còn ngon như trước, người bán cũng không thân thiện như cô Thu nên nghỉ ăn quán luôn rồi.
- Địa điểm: dễ tìm, ngay ngã 3 Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Văn Bảo
- Giá cả: 40.000 cho 1 tô bún đầy đủ heo quay, mực, tôm, chả cá, cà tím
- Chất lượng: Bún ngon, đậm đà vị mắm, ăn 1 tô xong là no cành hông\
Nói chung đây là 1 quán bún mắm ngon cho những ai ở khu vực Gò Vấp.
Đang thèm bún mắm nên tấp vô đại vì quán nằm ở mặt tiền NTS. Bữa đó khá tối rồi nên cũng không đông khách lắm nhưng mà đồ ăn thì khỏi chê. Đối với đứa sinh viên nghèo như mình mà tìm được quán bún mắm full topping có 40 ngàn thì chắc chắn là quay lại ăn quài luôn!
Bonus mấy tấm hình sống ảo :))
Mình với bạn ghé ăn vào một buổi chiều khá nắng nóng. Khá dễ tìm quán vì ở mặt tiền, ngay góc đường. Quán bún mắm nên chỉ có quạt thôi. Cô chủ quán cũng nhiệt tình kêu qua ngồi bàn không bị nắng hắt vô.
Nếu mình nhớ không nhầm thì một tô ở đây giá 4Ok, khá đầy đủ tôm, thịt, mực, chả... và đặc biệt là nước lèo vô cùng vừa miệng. Mình ăn một vài chỗ khác thì có chỗ bị mặn (tuy mình ăn mặn) nhưng mà quán này thì vừa miệng cực ngon.
Ở đây còn bán nước mía nữa, kêu tô bún mắm xong quay qua gọi một ly nước mía là số dzách luôn!!!