Không gian ấm cúng, nói chung là đẹp. Tiếc là hơi xuống cấp. Phục vụ tệ không niềm nở.
Hôm rồi mình order yogurt đá. Khi uống ngửi thấy kì kì. Nếm thử thì thấy chua kiểu bị hư. Đem xuống nói chuyện nhã nhặn thì nó bảo mới uống xong, nhà làm, ko có chuyện hư và tỏ thái đo. Đồng y cho đổi cf sữa, khi mang lên mình lịch sự cám ơn thì nó ko thèm ừ hử lại, cũng ko thèm nhìn.
Thôi thì chia tay nhé.
Coi review thấy cũng đã lắm, giá cũng sinh viên lắm
dắt bạn gái tới uống thì 1 đi ko quay trở lại
Giá: 80k/2 người gồm 1 cacao đá, 1 coca @@
Hỏi nhân viên: có menu ko -> ko
ở đây có bán gì -> nước ngọt thôi anh
giá bao nhiêu -> khoảng 20k, nếu 2 người là tình nhân thì giá là 50k ??? nếu anh ở phòng trong (có 1 phòng tối thui) thì giá là 80k???
sau đó đem lên
giá cacao là 50k, coca là 30k, hỏi nó là sao nãy bảo giá là 20k, nó bảo tại coca mắc và anh uống cacao nên 50k, WTF
phòng máy lạnh thì ko chịu bật máy lạnh cho khách, phải xuống nói nó 2 lần (lần đầu nó bật xong tí xíu nó tắt @@)
Đúng như tên gọi, mình đến đây uống cafe vào thứ 7, ở đây thì yên tĩnh, phong cảnh hữu tình, vào đây bàn công việc thì thoải mái không bị ai quấy rầy. Phục vụ cũng nhanh nhẹn và rất thiện cảm. Dù quán nhỏ nhưng giữ xe cũng ghi thẻ, tạo sự an toàn cho khách củng là 1 cái hay.
Cuối tuần mà quán vẫn không đông khách là thấy thoải mái rồi. Ngồi trên lầu thì ngắm nhìn thiên nhiên thơ mộng!