Three O'clock - Coffee & Tea - Sư Vạn Hạnh

- - Gia đìnhNhóm hộiCặp đôi
822 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, TP. HCM
Đang cập nhật
Cả ngày
25.000đ - 50.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm


Latte
42.000đ

Cappuccino
40.000đ

Espresso
28.000đ

Matcha Latte
44.000đ

Americano
28.000đ

Olong Milk Tea
42.000đ

Matcha Milk Tea
38.000đ

THREE's Special
45.000đ

Fresh Fruit Tea
45.000đ

Lychee Jasmine
44.000đ

Peach Tea
42.000đ

Fresh Olong
44.000đ

Apple Iced Tea
45.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.0 / 5

5
0%
0
4
100%
5
3
40%
2
2
20%
1
1
40%
2
Three O'clock - Coffee & Tea - Sư Vạn Hạnh

Bình luận của người dùng
foodee_2325eb72
Oct 03, 2020
     
Nhân viên hành chửi khách - Chất lượng dịch vụ quá tệ hại
Quán làm ăn cực kỳ bố láo, toàn hành xử giang hồ chuyên mắng chửi khách hàng không ra gì Tẩy chay nó đi. https://www.facebook.com/huflit.confessions/posts/1680546322112991 https://kenh14***phot-cang-mot-quan-cafe-canh-dh-huflit-bi-tay-chay-vi-chui-khach-du-da***thu-xin-loi-nhung-nhieu-nguoi-van-khong-chap-nhan-20201002202258823.chn

trannhaphuong2002
Apr 09, 2020
     
Three O'clock - Coffee & Tea -***
Hôm mình đi là trong tuần lễ valentine nên có trang trí giấy note ghi tên lên vầy nè. Mình với bạn có order matcha đá xay với cookies đá xay. Matcha đá xay khá nhạt và đặc***nhiều đá quá nên mình thấy không được ngon cho lắm. Cookies đá xay thì ngon, có chút vụn oreo , hơi ngọt tí nhưng vừa miệng, kiểu cho đúng lượng đá í. Về không gian thì mình thấy chi nhánh ở đây rộng rãi, thoáng mát, có khu máy lạnh với ngoài trời trên lâu luôn. Với cả quán cũng mở 24/24 nữa.

lingkener238
Dec 07, 2019
     
Three O'clock - Coffee & Tea -***
THREE O CLOCK ????822***Quận 10 Thiệt sự thì @threeoclockvn là 1 trong những chuỗi cà phê mình khá ưng trên con đg SVH này. Ưu áo hơn những cn khác thì mình ưng cn SVH hơn vì có mấy bạn nv rất dễ thươg lại nhiệt tình. Lên nước cho mình cũng khá nhanh nữa nên duyệt. Ở đây chỉ ghét cái có nhiều tần nhưng chổ thì lại ít, cứ mỗi lần ghé buổi tối thì y như rằng leo lên 3 4 tần lầu mới có chổ thì muốn tiêu cả cơm :))) Lần này ghé Three cũng vì mấy em nước và bánh mới. Trong ảnh là 1 trong 2 món nước mới và bánh mới luôn thì phải ???? Flan On Cream là sự kết hợp nhẹ nhàng cho cà phê đá xay thêm tí cream và bánh flan. Cà phê xay mịn nhưng với 1 đứa #coffeeholic như mình thì chưa đủ đô lắm. Ưng nhất là phần cream bồng bềnh béo ngậy rất ngon khi ăn k, mà khuấy lên thì hòa huyện cùng cà phê cho bạn nào sợ uống cà phê bị high :))) Bánh flan béo béo mịn mịn nhưg nên ăn riêng chứ khuấy lên hơi kỳ à nha ???? Crepe Rainbow thì tên sao bánh y vậy :))) Với ai là tín đồ các lọai bánh crepe ngàn lớp như mình thì cũng sẽ khá hào hứng muốn gọi món này dùg thử nhỉ. Tổng thể bên ngòai mình thật sự thích thú với lớp màu ấn tượng, rõ ràng. Lớp bánh crepe mịn, từg lớp dính khá chắc vào nhau k bị bug ra khi xắn bánh. Nhưg khi thưởg thức dù bánh có béo có thơm nhưng vị dư âm lại của màu dùg trog bánh quâ rõ nên mìh k thích điểm này. Đặc biệt ăn vào từg lớp bánh lại dai dai đến lạ thườg :)))) Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ????

Kuromiyami
Aug 04, 2019
     
Cafe 24h view đẹp
View đẹp, có điều hoà với cả khu thoáng mát bên ngoài nữa. Mình đến vào ngày chủ nhật nên đông và nhiều nhóm tụ tập ở đây. Không gian quán từ khi bước vào là cảm thấy nhẹ nhành yên, thích hợp để dành trốn khỏi thế giới xô bồ bên ngoài. Mình order cacao dừa ice blende, phần câco thấy nhiều hơn át cả mùi dừa nhưng không quá ngọt, không ngấy dễ uống. Cake nhìn bắt mắt hương vị cũng khá ngon. Sẽ quay lại bào ngày không xa!

bakhoile1987
Nov 08, 2019
     
Working
Đối diện trường HUFLIT, menu nước nhiều món đa dạng, cafe, trà sữa ngon, có bán bánh ngọt, có 3 lầu nhưng bình thường vẫn rất đông sinh viên, đi nhóm đông khó kiếm được chỗ, orders nước tại quầy nhận thẻ rồi khi có nước xuống quầy lấy, có***sạch sẽ ở lầu 1, có thanh toán bằng thẻ ???? và ví điện tử Momo tiện lợi, quán cũng mở cửa 24/24 nên thuận tiện ra làm việc khi nghỉ giữa***dạy

thiensubongdem
Sep 13, 2020
     
BẢO VỆ QUÁ TỆ
BẢO VỆ NHĂN NHÓ VÀ QUÁT THÁO KHÁCH HÀNG*** Quán thấy review cũng tốt và nghe vài đứa bạn giới thiệu nên quyết định vô 1 lần thử để cập nhật thị trường, nhưng mới vô đã gặp thằng bảo vệ ăn nói bất lịch sự. Mình đã chạy lên lề để xếp xe nhưng bv không chịu 1 2 kêu chị lui xe lại xuống chỗ đây này chờ em xếp xe xong sẽ tới lượt xe chị. Mình cũng ngoan ngoãn lui xe xuống, nhưng hắn một mực không chịu bắt chị lui xe xuống nữa đi. Ừ thì luiiii. Mới bước xuống xe hắn lại bảo chị lui xuống nữa với thái độ khó chịu....???? Mình đã đi rất nhiều quán và tới đó chỉ cần xuống xe còn lại bảo vệ lo, đằng này bắt mình chờ tới 15p mới tới lượt xếp xe....!!??? Mình thoạt nghĩ: quản lý quán thật sự hết người tuyển rồi hay sao mà tuyển “được” một bạn bảo vệ “nhiệt tình” với công việc đến thế!!? Cmt: Bảo vệ là bộ mặt của quán mà làm như đuổi khách thế này thì vốn có mạnh đến mấy thì khó lòng níu giữ chân khách hàng.....!

mainhu1210
May 19, 2020
     
Three O'clock - Coffee & Tea -***
Bánh quá dở! Nước ổn.

foodee_v7yx785p
Nov 30, 2019
     
Three O'clock - Coffee & Tea -***
Khá thích trà ở đây, view ổn, các bạn nhân viên cũng rất đáng yêu, lâu lâu có hơi đông khách nhưng các bạn vẫn phục vụ rất tận tình

auduonglinh
Oct 08, 2019
     
Quán mang lại cảm giác ấm cúng và thân thiện
Thức uống ok nhưng các anh chị nhân viên làm em buồn quá, cố ý bảo vệ môi trường nhưng...

phuong120298
Sep 09, 2019
     
BẢO VỆ QUÁT THÁO BẤT LỊCH SỰ
Mình nhà gần nên hay ra uống, chủ yếu là đi bộ không đi xe, hôm nay 9/9 lúc 6h về đường đông và kẹt xe, nên mình và bạn có chạy lên lề hỏi chú giữ xe đội nón kết ngồi ngay trước cửa là có giữ xe không. Mình cũng biết đường đang kẹt nên có lẽ quán sẽ đông và hết chỗ nên hỏi trước, và cũng lường đc chú bảo vệ sẽ kêu mình băng qua khúc huflit để xe, nhưng mà đường đang tắc ứ nên mới chạy lên lề THÌ CHÚ QUÁT THẲNG VÔ MẶT TỤI MÌNH LÀ CHỖ NGƯỜI TA LÀM ĂN CHẠY XUỐNG ĐÂY MÀ ĐI. Bạn mình cũng lịch sự cười nói là tụi con muốn vô ngồi cà phê, thì gửi xe bên nào thì chú LẠI CẮT LỜI QUÁT "UỐNG THÌ XUỐNG ĐÂY MÀ GỬI XE", giọng điệu chợ búa, không hề có ý lịch sự hay nói một cách đàng hoàng, còn đỏ mặt tía tai như mới uống rượu bia rất là ghê và lỗ mãng, xung quanh kẹt đông nên ai cũng nhìn cả. Mình ngồi sau còn thấy xấu hổ vì bị quát như vậy . Mình chưa bao giờ tức giận với mấy chủ giữ xe, vì biết họ cũng phải làm cả ngày rất mệt, nhưng mà cái giọng điệu chợ búa đó mình không chấp nhận được nên có nói lớn tiếng là "Chú nói bình thường thôi có phải la làng vậy không?". Hoàn toàn hợp lý vì tụi mình bị QUÁT VÀO MẶT TRƯỚC. Rồi ổng suy nghĩ một lát rồi chửi với lại là "MÀY TƯỞNG MÀY ĐI CÀ PHÊ LÀ LỚN LẮM HẢ?!" rồi còn nói với mấy người xung quanh rồi chỉ trỏ như muốn chửi đích danh bọn mình. Mình cảm thấy không phải đi uống cà phê là làm cha làm mẹ người ta, nhưng mà ít ra đừng ỷ mình lớn tuổi thì muốn cư xử thế nào cũng được. Mấy chú bảo vệ, gửi xe chính là bộ mặt của 1 cửa hàng, 1 quán cà phê. Dù trước đây có thích quán đến mấy thì mình sẽ không bao giờ quay trở lại vì thái độ của chú ấy. Cảm ơn quán đã đọc.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm