Ai khen ngon ko biết chứ tui né luôn nhá. Ly đào cam sả ko khác gì ly trà đào, có điều nhạt hơn, cam đâu, sả đâu, ko thấy miếng đào đâu luôn. Ko hiểu đang uống cái gì nữa? Đào pha nước lã hả?
Ly chanh xả gừng thì y như nước chanh pha loãng, ko có mùi sả, với miếng gừng mỏng như tờ giấy để trên, hết. Ly này uống còn gớm hơn ly ở trên. Hai ly gần 90k coi chịu đời nổi ko. Chưa bao giờ uống cái ly nước nào gớm như vậy. Bực
Lần đầu đi uống thử Three O Clock phải nói là cực kì ấn tượng! Trà sữa ngon, đậm vị mà giá cũng tương đối rẻ. Ly matcha latte (Trà sữa trà xanh) của mình phải nói là quá tuyệt, thơm mùi matcha, đậm vị mà lại không quá đắng. Ly trà sữa socola theo bạn mình bảo thì cũng khá là đậm vị socola, rất ngon luôn! Trà sữa ở đây ngon ngang ngửa Cheese Coffee mà giá lại rẻ hơn nữa. Quán có tận 4,5 lầu mà thấy đông kinh khủng. Lầu nào cũng chật kín.***bảo vệ khá là thân thiện và nhân viên của quán cũng ổn, order nhanh và làm nước rất lẹ. Tóm lại là nên thử trà sữa trà xanh của quán, rất ngon luôn :)))
Mình kêu ly matcha đá xay uống mà không thấy mùi matcha đâu thấy toàn là đá xay không . Bạn mình kêu ly nho rừng thì uônhs vào không thấy nho đâu mà y như ly trà chanh và ly cũng không đuọc đầy nước ..... qá tệ sẽ không bao giờ ghé lại ????????????
Three O'clock nên xem lại thái độ của người giữ xe
Giữ xe không thống nhất, lúc này lúc kia, khách hàng không hiểu ý, không những không hướng dẫn cụ thể mà còn thái độ gắt gỏng nạt nộ, mình bị những 2 lần như vậy và sẽ hạn chế quay lại chỗ này.
Hôm qua đi vô quán gửi xe nhân viên thì thái độ phục vụ bình thường nhưng riêng về khoảng gửi xe thì có thái độ kinh thường với khách hàng có xe tầm trung. Xe nào cũng là xe mà quán k tôn trọng khách khi làm vậy. Lúc lầy xe ra về thì xe bị trầy 1 mảng lớn dù không phải xe dắt tiền nhưng cũng là xe của mình phải tiết chứ
Mình đi với bạn oder 2 ly nước ở chi nhánh Âu C(vòng xoay LĐH) lúc 19:30 ngày 21/06/2020. Nhân viên oder nếu không xét về thái độ không lịch sự với khách, là bạn nói rất to như quát vào mặt mình về đồ uống để đường hay không, nhưng sau đó bạn vẫn oder lộn cho mình.
Mình oder là size M và để ngọt, bạn lại để là size L và không đường
Quán dù đông nhưng khi các bạn rảnh mình có nhờ dọn bàn giúp mình, các bạn vẫn đứng đó không để ý đến đống rác và vẫn để đấy.
Đồ uống cũng tạm ổn nhưng nhân viên được đào tạo phục vụ kiểu này thì mình khá ngại ghé vào lần sau
Mình thật sự không hài lòng về thái độ của bảo vệ tại Three O’Clock***với khách hàng. Chuyện là mình có đi cà phê tại Three O’Clock***lúc 20:10 ngày 10/02 sau đó mình có việc ra ngoài, tầm 1 tiếng sau quay lại. Bảo vệ liền nói thẳng mặt mình: “Chỗ này là còn dễ cho để xe lại, chỗ khác thì không có đâu, xe mới ra mà còn vô”. Ơ, từ bao giờ mình bỏ tiền ra mua dịch vụ mà bị nói như thế nhỉ? Sau đó mình có lấy đồ, có để mũ ra phía yên xe để lấy, chưa kịp treo lại bảo vệ thái độ nạt nộ với mình: “Treo cái mũ vô, ở đây không nhận giữ mũ, lát ra mất thì đừng có mà khóc lóc” ???? mình xách đồ lích kích thì mình để tạm đó thôi rồi treo sau. Mà thái độ bảo vệ thật sự không tốt. Mong Three O’Clock***xử lý trường hợp trên và mình cũng không muốn gặp lại trường hợp này bất cứ lần nào nữa.
Trân trọng.
Thích nhất trà cam xí muội ở đây , vị trí hơi khó tìm vì quán bên ngoài màu tối cộng thêm có cái cây chắn cái logo nên mình đi qua mấy vòng mới thấy được quán . Nhân viên thân thiện , nhiệt tình . Giá cả phải chăng nói chung la mình ưng
Món mới phải nói là quá đỉnh , rất hợp với ý mình .
Quán có không gian rất đẹp và rộng . Nhân viên ok , nước giá cả cũng bình thường như chỗ khác không quá mắc .
Mình là khách quen của quán 1 tuan đến cũng phải 4 đến 5 lần . Mình thường xuyên tới không phải vì nước ngon hay view đẹp mà do các bạn nhân viên ở đây rất thân thiện , vui vẻ . Nhờ bất cứ việc gì là các bạn nhân viên nhiệt tình làm ngay . Không như nhiều chỗ mình đi nhiều khi gọi mãi không thấy đâu