Lần đầu tiên ăn bún chả ở quán nay mặc dù ở ngay gần nhà. Theo mình thì giá hơi cao, 35k cho một dĩa bún với thịt cũng không được nhiều lắm, có bonus thêm rau, xà lách rồi giá nhưng với những ai không thích cuốn cuốn như mình thì cũng hơi uổng nếu không ăn. Về bún thì mình thấy bún hình như không được trụng nước sôi vì khi gọi thì bún ra nguội, nhưng vì thịt nướng còn nóng nên lúc ăn chung thì thành ra ăn cũng không đến nỗi nguội ngắt. Nước mắm pha ngon, thịt nướng khá là ngon. Về không gian thì cũng rộng, bàn ghế kê sát, không có máy lạnh, dùng khăn có tính tiền.
Nói chung thì có thể quay lại nếu thèm bún chả Hà Nội.
Giá cả phải chăng. Nấu đúng vị người Bắc. Riêu cua đồng hơi cứng bù lại mọc quết và lá lốt rất ngon, dai, béo. Tất cả đũa, muỗng, chanh, ớt, các loại nước chấm đều bao bọc cẩn thận. Sau khi ăn xong nhân viên còn cho ấm trà xanh nóng. Quán đông nhân viên văn phòng. Có chỗ giữ xe riêng. Lần sau mình sẽ ghé thử thêm bún chả.
Đi làm gần đó nên vô tình được anh trainer dẫn đi ăn mấy lần:
- Không khí: không có máy lạnh nhưng khá ok thoáng mát vì chỗ ngồi cũng thoáng đãng.
- Hương vị ngon: nước chấm ngon vừa miệng, đồ ăn kèm khá nhiều, rau kêu thoải mái, bún ăn vừa sức vs bạn nữ chứ bạn nam thì chắc phải kêu thêm. Thịt nương mềm ngon
- Thái độ phục vụ rất tốt từ nhân viên tới bác giữ xe rất thân thiện.
So với mặt bằng chung thì quán ăn vừa với mức tiền
Ăn n lần w mấy ch đồng nghiệp r, nay rảnh rỗi ngồi viết review cho quán.
Quán k có máy lạnh nhưng thoáng mát, chú giữ xe dễ thg, cực nhiệt tình lấy bìa carton che nắng cho xe mình. Cứ bún chả (35k) ngon nên kêu tới thoai, chưa ăn thử món khác.
+ Bún vừa ăn, bn zai ăn no chắc phải 2 dĩa
+ Rau tươi xanh, xin thêm thoải mái
+ 1 phần dc 3-4 miếng chả, thịt nướng cắt sợi, có tí mỡ nên thịt ăn ngon, k bị khô
+ Nước mắm nóng sốt, được ủ trong nồi cơm điện, cho thêm tí tỏi ớt vào...OMG
Dì mình người miền Bắc bảo ăn khá chuẩn vị r đó, ngoài Hà Nội ăn rẻ hơn ))
Vừa đi ăn với bạn xong. Mình ăn bún chả còn bạn ăn bánh đa cua. Bún chả thì nước chấm nhạo nhẽo, chả viên bở, chả miếng mỏng quá, bún ít nên bạn nào ăn ít chắc vừa. Bánh đa cua thì cũng không có gì đặc sắc, được mỗi cái bánh nhiều ăn mãi k hết, chẳng bù bún chả.
Về không gian, quán có vẻ sạch sẽ, chỗ ngồi thoải mái nhưng rất nóng, buổi chiều tối không biết sao chứ buổi trưa thấy vậy là oải rồi.
Dịch vụ, món ra nhanh, anh trông xe thân thiện, but gọi nước thì phải mấy lần mới có cái để uống do nvien quên. Cái nữa là bát đĩa ở quán cái nào cũng đầy mỡ, sờ trơn tuột(đến cái đĩa đựng bún cũng trơn, may là đũa không trơn).
Tóm lại không có ý định quay lại.