Tết hay cỗ bàn gì mẹ mình đều đặt mua ở đây. Cả chị mình cứ lúc nào cty liên hoan là lại gọi cô mang nem đến, xong chỉ cần mua thêm bún hoặc bảo cô mua luôn giùm rồi nhờ xe ôm đưa đến là xong. Vậy là có 1 bữa bún nem ra trò rồi ????????????????????????
Ở đây cô bán rất nhiều món, toàn món kiểu đặc sản specific í ạ. Nhg nhà mình mới chỉ ăn nem thôi. Nem thì có 2 loại 1 là nem thường (Spring Rolls) như mng hay ăn Tết ấy. Với loại t2 là Nem bên trong là sốt bơ kem vs hải sản ???? Hihiii loại này thì chấm vs sốt Mayo thì siêu ngon rồi. Mình thíc nhất cái này ^^