Quán nằm trên đường Bình Đông, địa chỉ là 453, quán mặt tiền dễ kiếm. Mình ở trọ phía trên nên chạy xuống dưới ăn rất tiện. Quán có 3 món chủ đạo là cơm, hủ tiếu bò kho và phở, lâu lâu có thêm cà ri, bún riêu v.v. Tất cả đều chay và đồng giá 18k, nghe có vẻ mắc vì là quán cơm chay. Trước quán có ghi chỉ từ 10k nhưng giờ chuyển đồng giá hết rồi, nhưng phần ăn rất đáng, bao no. Quán có bán thêm nước sâm, chai 8k, ly 6k, uống được. Bạn nào đi ngang qua thì ghé, mấy cô chú trong quán đều ít nói nhưng bán hàng dễ thương, có khi cho thêm đồ ăn. Mà rau ở đây để ăn hủ tiếu vs phở cũng sạch.
Ăn ở đây rất nhiều lần và lần này là lần đầu tiên ăn phở ở đây. Cá nhân mình thấy thì phở ko có gì đặc biệt, nhưng thêm tý tương đen vs tương ớt thì có vẻ ổn, 18k bao no, nấm giả thịt rất nhiều.
Thật sự thì mình thấy hủ tiếu bò kho ở đây ngon nhất.
Cơm có hôm nấu thế nào phần nhão phần chưa chín, mình ăn gạo sống trong miệng kêu rột rột nhưng tại mua lên phòng ăn nên thôi cũng ko nói, hôm đó có đau bụng, tại mình quý cô chú ở đây nên vẫn ăn đều đều ???? .Hy vọng lần sau quán để ý hơn chứ bán gặp khách khó tính thì khổ cho quán.
Đây là quán chay mà mình cực kỳ thích. Khiến mình là một người không thích ăn chay thành ghiền luôn.
Menu của quán cực kỳ phong phú và rẻ nữa.
Bao gồm bún riêu, mỳ quãng, bún bò, phở, bò kho, hủ tiếu, bánh canh,m...và có cả cơm tấm sườn bì chả nữa đó.
Món mà mình thích nhất đó chính là bún riêu, đồng giá là 25k hết, nhưng tô rất chất lượng, thịt giả chay làm từ đậu hủ nấm và rau rất ngon. Nước dùng siêu đậm đà luôn nha.
Những ngày chay nên mua từ sớm chứ không thôi đông lắm. Hình như có lẩu chay luôn, 120k một nồi, bữa sau ghé dùng thử rồi review tiếp.