Đọc review thấy khá tốt nên 2 vc mình có ghé ăn thử. Quán to rộng, sạch sẽ, nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình. Đồ ăn cũng ok. Đa dạng các món. Giá cả cũng bình dân.
Quán gần đường***nên cũng dễ tìm , ko quá xa.
Chế biến khá ngon, không gian thì bình thường nhưng sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình chu đáo.
Ai thích bị chém cứ ra Bé Mặn kkk
Quán quen đóng cửa nên search review rồi ghé vào đây. Ăn hết hơn 700k 2 người và thấy tiếc tiền vô cùng. Tôm tích 550k/kg, siêu bở. Mực trứng hấp cũng bở không kém. Canh chua cá bóp 120k/ phần vị ngang phè và còn không được 1 khoanh cá. Ở sài gòn với giá 80k có thể ăn một phần canh chua cá bóp tươi ngon hơn thế này nhiều.
Hải sản tươi sống, giá cả rẻ hơn so với mặt bằng chung. Tôm hùm nướng phoma, bò thời cổ, bề bề rang muối ngon. Sẽ ghé lại.
P/s : mấy anh taxi hay giới thiệu quán khác ăn hoa hồng, nghe nói mấy quán đó giá rất cao. Mấy bạn đi sau cẩn thận kẻo bị hố.
Mình ăn món bò thời cổ, ốc hương xào bơ, cá chìa vôi nương, lẩu hải sản.. món nào cũng ok, giá khá rẻ so với mặt bằng chung, sẽ ghé tiếp.
P/s: mâý anh taxi cứ đòi giới thiệu quán khác để ăn hoa hồng, mình nghe ảnh nói là mình biết ảnh có tiền màu rồi. Mấy bạn đi sau cẩn thận kẻo bị hố.
Nhà mình xuống sân bay khá sớm nên hơn 10h đã tới quán. Ra lựa 8 con tôm tít bự nhất. Lúc sau ra 1 đĩa 12 con bé xíu. Hỏi thì chủ quán nói lộn??? Quán có duy nhất đoàn nhà mình mà lộn với ai? Lột ra ăn thử thì thịt nhạt, ko tươi, nhà mình bỏ dở cả nửa đĩa.
Ốc hương dở, ko thơm ko ngọt. Thiệt chứ ko tự tay khều ốc ra thì mình ko nghĩ đây là ốc hương luôn :)).
Bò Thời Cổ ăn tạm ổn, ko ngon ko dở.
Mực hơi nhỏ, nhưng vị khá ổn.
1 số món khác thì bình thường, ko có ấn tượng gì đặc biệt.
Nhìn chung là đồ ko tươi, nêm nếm tạm được, giá trung bình (5 người hết 1500k)
Mình thích nhất là món tôm tít rang muối,bò thời cổ,mực lá sốt cay...món nào củng ngon,giá hợp lí..đa phần là giá 70- 80k/1 dĩa..rất hợp vs túi tiền của mình..sẽ quay lại
Quán ngon giá rẻ, anh chủ chị chủ nhiệt tình..hàng tươi sống nhất lượng..mình ăn tổng tiền hết 450k, ăn nhìu món mà món nào củng đầy ú ụ..món ăn nhìn đẹp mắt,lần sau sẽ ghé tiếp..
P/s: mấy anh taxi hay giới thiệu qua quán khác để ăn hoa hồng, mấy quán đó giá rất cao, mấy bạn cẩn thận