Quán này cũng ở cùng trong ngõ 12 luôn, từ Láng Hạ đi vào thì cùng chiều đi, ngay cái sân đầu tiên luôn.
Mà tìm cũng không khó, cái mùi bơ nó thơm lắm lắm luôn ấy.
Hình như là khu H hay khu K Thành Công gì đấy, nhưng tốt nhất tìm theo ngõ sẽ dễ hơn đấy. Nếu ai biết quán thịt xiên thì quán này bên dưới một chút.
Mình đi ăn vào buổi trưa, tối tầm 8h hơn qua thì quán đóng cửa rồi nên đoán mở chắc trưa chiều.
Cái sân đó đông lắm, trong hình như còn mấy quán nữa, cháo bánh gì đó.
Đồ ra hơi hơi lâu, chờ cỡ đâu phải hơn 10ph gì đó.
Chảo rất nóng, xem cái video nghe tiếng xèo xèo là đủ thấy rồi nha.
Đồ cũng khá chất lượng, miếng thịt, khoai với pate. Bánh mỳ lôi ra vẫn còn nóng và giòn. Dưa thì hơi nhạt, chưa được ngấm lắm.
Pate dày với ngon, thịt tàm tạm, khoai thì ỉu.
Món này ăn thấy nhiều dầu nên cũng hơi ngấy.
Hỏi bạn ở quán có ship không (vì thấy số điện thoại) chỉ thấy ậm ừ không biết sao.
Mình gọi chảo đầy đủ, như hình là 50k/suất nha.
Ăn xong phải cái bị ám mùi, tay toàn là mùi bơ.