Buổi sáng ở đây có bán 1 phần burger và kèm nước ngọt giá tầm 15-20k mình thấy ăn vội thì chất lượng khá ổn và rẻ với học sinh sinh viên . Bánh cupcake chocolate mềm và nhân bên trong tan chảy ăn rất ngon . Bánh bông lan trứng muối thì bông lan mềm , hộp vừa nhỏ gọn giá 20k rẻ ăn vừa đủ k nhiều quá dễ ngấy . Bánh mì phomai tan chảy thì mình rất thích . 20k hay 25k gì đấy quên rồi , bánh mì thì k đc mềm như những nơi khác nhưng phomai k quá nhiều và mặn mặn làm ăn đỡ ngán
Nhà mình khá gần chỗ này nên chạy ngang hoài. Hôm bữa sinh nhật đứa em mẹ có ra đây đặt bánh kem. Vì là sinh nhật nên có tặng kèm muỗng dĩa và 1 cây pháo. Vị bánh ngon, rất thơm mùi chocolate, nhân mứt thơm. Giá cả chấp nhận được. Mỗi lần mua bánh ở đây là ăn liền thôi nên không có chụp hình. Ở đây có bán Paparoti ăn cũng rất đã, em mình tuần nào cũng mua cho bằng được. Các loại bánh ngọt khác nhìn bắt mắt nhưng mình chưa có dịp ăn thử.
Hơi buồn tiệm 1 tẹo là bánh thường ra tầm 6h30, ra sớm hơn thì không có nhiều khi mình đi sớm không mua được.
Tóm lại Thỏ Tây Bakery khá tuyệt, nhà ai ở quận 7 thì không nên bỏ qua :D.