Đi hoài mà giờ mới ghé mua ăn, quán nhìn có vẻ buồn vì vắng khách. Một quầy hàng be bé thôi hà. Ở đây quy định mua ít nhất 1/2 kg nên hèn gì khá vắng khách. Nếu bán lẻ từ 200gram thì mình nghĩ ai cũng dễ ghé mua ăn hơn.
Nhưng mình là đạo hạt dẻ nên mua luôn, thiệt tình nếu một mình mình ăn một lần không hết đâu, ăn 2 ngày mới được đó :))
Hạt dẻ khá dẻo và độ bùi bùi vửa phải. Lúc mua rang để nguội mất rồi, mình thích ăn nóng hơn vì sẽ thấy thơm ngon hơn là để nguội hoặc bỏ tủ lạnh mát 1 ngày lấy ra ăn tiếp.
Hạt dẻ đều hạt và hư vài hạt thôi, không nhiều nhưng cũng thấy tiếc vì giá khá cao: 250k/kg.
Cân đầy đủ lắm, các bạn an tâm.
Thỏ Hạt Dẻ này mình ăn được nhiều lần rồi, lần nào ăn cũng ok hết, chi nhánh này ở trong Asian Food Town gần công viên 23/9 áh, mà này thường mình order rồi quán giao tận nơi cho mình, order 500gr mà giao rồi, ăn béo thơm lắm, mình cũng hay mua làm quà cho bạn, Thỏ Hạt Dẻ là đúng chuẩn của Thái Lan luôn,
Review lại thèm muốn ăn nữa,