Quán ngay bên cạnh trường THCS Yên Hoà, đi theo đúng chiều đi lên là ở bên trái cổng trường ( các bác có thể nhìn thấy cổng trường trong ảnh của mình), cái biển hiệu thì cực kì to nên không nhầm được đâu.
Mình là fan cuồng của thịt xiên nướng, mấy lần mưa rét đi bộ qua đã thấy chị căng ô đứng nướng thịt rồi, nên nhân ngày đẹp trời phi vô làm hai xiên.
giá cả thì hẳn là phù hợp cho học sinh rồi, giá rẻ.
Lúc mình vào còn thấy phụ huynh dừng lại mua bánh mỳ thịt xiên cho con nữa.
Là quán vỉa hè nhưng khá là lịch sự, có dãy ghế cho khách ăn ngồi nhâm nhi, biển hiệu ghi giá tiền và món ăn to, rõ ràng.
Hương vị mình ăn thấy cũng khá được, chén xong hai xiên với ngồi cho chân đỡ mỏi rồi lại tiếp tục lên đường.
Chị bán hàng khá niềm nở và nhiệt tình, mình ở lại ăn còn bảo em cứ ra kia ngồi đi, tí chị mang ra cho. Trả tiền trước hay sau đều ok
Mình toàn ra đây tầm 4h30 - 5h30 nên ko biết quán mở từ khi nào, nhưng tầm chiều chiều thì chắc chắn mở nhá.
Chung là khá ưng, thi thoảng sẽ tạt vào làm vài xiên.