A quán này nằm truớc mặt tiền nhà sách tiền phong đây mà, nhớ hồi cấp 2 di học về hôm nào đi qua cũng thấy cô đang quạt khói nghi ngút lên, mùi thơm thì cứ bốc lên như tra tấn mình ấy vì đi học về đói chết đi ấy, vì thế 1 tuần 3 ngày mình phải xin mẹ 12k để xoá tan cái cơn đói ấy, nhớ cái cảm giác đang học mà cứ nghĩ đến bánh mì thịt nuớng là thèm thuồng, tan học cái đạp xe cấp tốc ngay đến để mua, đang đói cồn cào mà đứng chờ cô nuớng thịt mùi thơm cứ bốc lên tận óc đến khi đuơc cầm cái bánh mì và gặm 1 miếng, ôi bánh mì giòn giòn cộng miếng thịt nuớng đậm đà bonus thêm ít đu đủ xanh chua ngọt, phải gọi ngon bá cháy con bọ chét, hic thèm phải biết
Đi qua hiệu sách Tiền Phong lần nào cũng thấy cô chủ quán đang quạt thịt khói nghi ngút, mùi thịt nướng thơm dã man cuốn hút vô cùng :3. Bán trước cửa tiệm sách khá lâu rùi. Thịt nướng ở đây ướp rất vừa vặn đúng vị ăn rất mềm, nướng cũng chín vừa văn không bị cháy quá bao giờ ăn rất thơm. Khônh chỉ có thịt nướng mà ơ đây còn có xúc xích tươi nướng và dưa góp cũng đều khá ngon. Hầu như khách hàng chủ yếu là học sinh sinh viên nên giá cả ở đây siêu bình dân có 5k/ xiên thịt nướng nên ăn thoải mái thịt luôn <3
Hàng này mình ăn cùng bạn từ lâu lắm rồi. Quán vỉa hè nhưng chỗ ngồi cũng khá thoải mái. Mình gọi xiên thịt ăn ngoài kèm bánh mì hoặc ăn kẹp luôn vào bánh cũng okay. Thịt ở quán thơm, mềm, nướng vừa không bị cháy quá, ăn với dưa góp đỡ ngán và chấm cùng tương ớt cay cay rất ngon.
Cô bán hàng khá vui tính, quán giá cả bình dân 5k/xiên thịt thôi
Đi qua hiệu sách tiền phong mà ngửi thấy thơm thơm thì đích thị là do quán này. Thịt tẩm ướp ăn rất vừa miệng và ngon. Quán bán cả xúc xích và lạp xưởng nữa. Xúc xích thì cô rán trước rồi hay sao ấy lúc mình ăn hơi bị nguội. Giá cả thì rẻ lắm, mình ăn no căng mà tính tiền có hơn 30k thì phải. Các thứ ăn kèm với dưa chuột nên không bị ngán. Hình như cô chỉ bán mỗi buổi chiều thì phải. Ngồi ăn rồi ngắm phố phường xe cộ đi lại cũng hay phết :))