Thịt xiên nướng chợ Châu Long gần hồ Trúc bạch
Thịt xiên rẻ ~ 5k/xiên
Mua 1 lúc 10 xiên và gọi 2 bánh mỳ mật ong nướng thường được cô chủ khuyến mại luôn bánh mỳ ????????????
✔️hàng cô béo nhaaaa, mình ăn ở đây từ lâu lắm rồi, chắc từ hồi cấp 2 là tầm 6-7 năm trước:))
thịt 5k/xiên, bánh mì 5k/ nửa cái.
thời thế thay đổi nên xiên thịt cũng đổi thay, không còn mập thịt như trước, tẩm ướp vẫn đậm đà, nạc mỡ đầy đủ nên ăn không bị khô, ở đây có thêm 1 loại nước sốt, ăn cảm thấy không thấy gì khác biệt đâu cơ mà chả hiểu sao đưa miệng cực kỳ ý, làm mình ăn hết xiên này đến xiên khác mà không chán:))
bánh mì bơ ở đây mình siêu thích, bánh dẹt mỏng, đẫm bơ đường, nướng lên nóng hôi hổi luôn, ăn ngọt đậm phê dã mannn????
2 cô bán hàng cũng dễ tính nữa, nói chuyện cũng vui tính:))
hàng thịt xiên tuổi thơ của tui????
* Có 2 hàng thịt xiên ở chỗ này và lúc nào đi học về đi qua cũng thơm lừng nghi ngút
* Hồi trước chỉ có 1 hàng thôi, hàng có bà bán hàng hơi lớn tuổi, mình hay gọi "bà béo". Từ ngày có hàng mới, mình vẫn chung thuỷ ăn ở hàng bà béo vì nước sốt ngon tuyệt vời ở đây
* Bây giờ bà bán xiên 5k nhưng thịt ít đi rất nhiều, mặc dù ngon nhưng ít quá, ít hơn hàng bên cánh. Bánh mì thịt xiên tầm 2-3 xiên là vừa. Bánh mì to nhưng ăn cứ có nước sốt vào thì cũng ngon tuyệt
* Mình thuộc tuýp chung thuỷ với cái mình thích nên vì nước sốt ngon tuyệt mà vẫn chỉ ăn ủng hộ bà ^.^
Ở đây gần chỗ học thêm nên hay ra. Thịt xiên nướng 5 nghìn 1 xiên, tẩm ướp đậm đà mà hơi ít thịt, xiên to, thịt không được chặt, được cái thịt nạc mỡ vừa vặn không bị khô quá. Nói là 5 nghìn 1 xiên tưởng rẻ mà cũng không hẳn đâu, thịt xiên lỏng lẻo tính ra có tí thịt thôi ăn không bõ mồm. Bánh mì nướng mật ong 5 nghìn nửa cái, mà thấy không thuyết phục lắm, ăn dai chứ không giòn nữa. Thỉnh thoảng đói thì chạy ra đây làm vài xiên rồi vào học thôi chứ cũng không mặn mà lắm. Cô bán hàng vui tính, nhiệt tình