Đợt mình bầu bí có ghé đây ăn :)))
- Quán tận dụng đc cái vỉa hè bên***nên khách ngồi bên đó bao nhiêu cũng đủ :))) Đợt đó tới ăn mình thấy quán đông đúc phết ????
- Ở đây có thịt xiên với bánh mì. Mình thì ăn thấy bình thường lắm, thịt xiên đợt í bán 8k/1c mà nhỏ, mỏng tẹo. Anh chủ quán có lý giải là do tình hình khan hiếm thịt lợn đợt ấy :))) Bánh mì bơ tỏi cũng k xuất sắc, mình thấy ăn k ấn tượng j cả.
- 2 đứa ăn đã hết gần 100k mà chỉ là ăn vặt ăn chơi chơi :))) #thanhstreetfood #reviewfoody
Bánh mì bơ ở đây chán cực kì, vừa không giòn mà lại ngấy ???? chắc tại hôm đấy có ăn tối rồi mới ra dạo bờ hồ nên không ưng cho lắm. Có cả 1 dãy quán gần nhau nên chả biết mô tả thế nào. Hôm đi ăn chọn trúng quán có anh bán hàng cute ????
Nói thật là ở đây cả 1 dãy đều là bánh mì thịt xiên nướng, xúc xích, mật ong nên nếu tả quán nào thì hơi khó. Mình chưa có điều kiện ăn hết tất cả các quán ở đây nên review quán đầu tiên mình ăn. Quán cô này gần như đối diện với bánh mì Ô Long. K rõ các cô các bác có chỗ cố định hay k, hay mai lại dịch lên dịch xuống 1 đoạn :))). Mình mua đầu h chiều nên hàng cô nướng chưa đc nhiều nhưng rất thích ăn rau dưa của cô. Chỉ là cà rốt và su hào thái sợi xong muối chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Kèm với bánh mì và thịt nữa. Bánh mì 3 xiên giá là 25k nhé
Đi học về, định đi ăn bánh tráng trộn ở Hồ Đắc Di, hàng bánh tráng quen thuộc bán trước sảnh đại lý vé máy bay nhưng hàng đó sập rồi, không thấy bán nữa. Bọn mình quay sang ăn bánh mì bơ cả thịt xiên nướng ở nên kia đường, ven hồ. Thịt xiên nướng 7k, cá nhân cảm thấy hơi đắt vì nó không to cũng như cũng chả ngon. Mình chỉ thấy cái đáng ăn là bánh mì bơ 5k 1 miếng. Bánh thơm, đậm vị luôn, ăn ngon. Ăn cùng miếng thịt xiên nướng nhạt nhoà thành ra bữa ăn vặt buổi chiều cũng không ổn lắm.
Thề không bao giờ ăn thịt xiên ở đây nữa. Lúc ăn cũng hí hửng lắm, thịt xiên 7K 1 xiên ăn cùng tương ớt thấy hơi sượng sượng rồi, tẩm ướp cũng được nhưng về đến nhà thì đau bụng đi vệ sinh ngay lập tức, chỉ có thể là do thịt thôi. Bánh mì nướng bơ mật ong ăn cũng được nhưng thôi cũng xin cạch quán này. Chỗ ngồi thì ko có phải ngồi cạnh cái hồ tối om ý, thỉnh thoảng còn có gián bò qua khiếp kinh lên được ý, đồ ăn thì để vào đĩa nhựa xong để lên chỗ mình ngồi luôn, ko vệ sinh tí nào.
Thịt xiên nướng Hồ Đắc Di
Vị trí : Quán nằm trên đường Hồ Đắc Di phía bên mặt hồ
Không gian : quán vỉa hè thôi ,xung quanh là hồ đắc di , chiều chiều ra đây ăn bánh mì thịt xiên ngắm người dân chạy thể dục cũng thơ mộng phết. Điểm trừ là vì là quán lề đường nên hay bị công an dẹp chạy đôi lúc đang ăn cũng chạy té khói nữa . Chỗ để xe cũng không được thoải mái cho lắm .
Phục vụ : Đên đây mình không thích lắm vì lỡ nhìn vào phía hàng quán thì sẽ bị nhân viên chạy ra chèo kéo vào ăn bằng được thì thôi
Nói chung thịt xiên và bánh mì ở đây ăn tạm được thôi , vẫn thấy thua một số chỗ .
- vị trí: ngay vỉa hè bên hồ đắc di khá dễ tìm
- giá cả: thịt xiên 7k còn bánh mì nướng bơ thì 5k
- mình cx chưa xem review j của mn mà chỉ tiện ghé qua ăn. Theo cảm nhận của mình thù thịt xiên ăn khá ổn nhưng bánh mì nướng bơ thì không được giòn, ngửi mùi thơm hấp dẫn nhưng đến khi ăn lại bị ỉu và mềm dai. Ban đầu mình tưởng là 1 cái bánh mì to nhưng hóa ra là họ cắt lm đôi xong phết bơ sữa lên trên
- nói chung là đến thì nên ăn thịt xiên hơn là bánh mì. Còn nếu ai vẫn thích thử bánh mì thì bảo họ nướng kĩ 1 chuta nhé.