Đúng như tên quán, vốn dĩ chỉ dành cho dân Hàn du lịch thèm thịt thôi. Công nhận quán này mở trụ lâu ghê cũng phải 3,4 năm chứ chả ít. Mà lần nào qua cũng thấy vắng teo. Chắc chỉ chuyên bán cho tour nên sống ổn.
Đồ ăn ko mấy đa dạng, chẳng biết kêu món gì. Toàn thịt. Thịt tươi chả tẩm ướp gì. Cứ thế mà chiên lên rồi ăn kèm rau rá. Chấm nước chấm Hàn. Mình thì thấy chả ngon.
Được cái mấy đồ ăn kèm đặc trưng của hàn như tok, lẩu hay gà cay thì làm okie. Đặc biệt salat ở đây thì ngon lắm mà xin bao nhiêu cũng được đó. Cơm trắng nữa.
Giá khá cao, bằng giá này ăn gogi ok hơn nhé.
Đúng như tên quán, vốn dĩ chỉ dành cho dân Hàn du lịch thèm thịt thôi. Công nhận quán này mở trụ lâu ghê cũng phải 3,4 năm chứ chả ít. Mà lần nào qua cũng thấy vắng teo. Chắc chỉ chuyên bán cho tour nên sống ổn.
Đồ ăn ko mấy đa dạng, chẳng biết kêu món gì. Toàn thịt. Thịt tươi chả tẩm ướp gì. Cứ thế mà chiên lên rồi ăn kèm rau rá. Chấm nước chấm Hàn. Mình thì thấy chả ngon.
Được cái mấy đồ ăn kèm đặc trưng của hàn như tok, lẩu hay gà cay thì làm okie. Đặc biệt salat ở đây thì ngon lắm mà xin bao nhiêu cũng được đó. Cơm trắng nữa.
Giá khá cao, bằng giá này ăn gogi ok hơn nhé.
Đúng như tên nhà hàng là thịt tốt, tới đây hok biết ăn chi ngoài thịt. Thịt bò, thịt gà là chủ đạo.
Và quán ít nổi dù mở đã lâu bởi có 1 lượng khách Hàn "thèm thịt" khá ổn định.
Đợt được mời đi ăn nhưng cảm thấy ko khoái lắm. Vì thịt ở đây kiểu ba chỉ hàn, xén tự động bằng máy cho lát thịt được mỏng đều và hấp dẫn. Nhưng nói chung vị nhạt nhòa do chẳng tẩm ướp gì. Chỉ cứ thế cuốn kèm với rau ra và chấm vs nước tương đặc biệt để cho có vị. Mình ko quen ăn kiểu này lắm.
Giá thì khá cao nhưng cơm thêm cho thoải mái (có điều tới đây thì chả việc gì pải ăn cơm cả đâu). Mấy món lặt vặt như tok, cơm trộn ăn okie á nhưng ít món quá. Chả biết gọi gì.
Đúng như tên quán, vốn dĩ chỉ dành cho dân Hàn du lịch thèm thịt thôi. Công nhận quán này mở trụ lâu ghê cũng phải 3,4 năm chứ chả ít. Mà lần nào qua cũng thấy vắng teo. Chắc chỉ chuyên bán cho tour nên sống ổn.
Đồ ăn ko mấy đa dạng, chẳng biết kêu món gì. Toàn thịt. Thịt tươi chả tẩm ướp gì. Cứ thế mà chiên lên rồi ăn kèm rau rá. Chấm nước chấm Hàn. Mình thì thấy chả ngon.
Được cái mấy đồ ăn kèm đặc trưng của hàn như tok, lẩu hay gà cay thì làm okie. Đặc biệt salat ở đây thì ngon lắm mà xin bao nhiêu cũng được đó. Cơm trắng nữa.
Giá khá cao, bằng giá này ăn gogi ok hơn nhé.
Mình và gia đình ăn ở đây
Nhân viên rất nhiệt tình, niềm nở, phong cách phục vụ rất tốt. Đồ ăn cũng rất ngon
Các bạn nên đến một lần...Như những gì mình mong đợi
Chất lượng quá kém, nhân viên ko trung thực.
Hôm nay vợ tôi gọi điện thoại đặt hàng, 2 tô mỳ lạnh + 1 bánh gạo cay, nhân viên hỏi đủ thứ nào là địa chỉ và số đt, vợ tôi đều cung cấp cón nói là 15p có hàng. 2 vợ chồng ngồi mốc mồm đợi 30p, vợ gọi đt hỏi thì chủ bảo là do ko để số đt nên ko giao hàng, trong khi đã đưa số đt cho nhân viên... hay thấy order ít nên ngại ko đi giao hàng? Chảnh quá ! Bye!!!
Bạn mình gọi set gì không nhớ nhưng tổng bill là 610k gồm có 1/2kg thịt heo (thịt dày, ít mỡ, tươi, khi nướng chín thơm và ngon) cuốn với rau xà lách chấm tương đúng điệu Hàn Quốc, vị lạ nhưng rất ngon; dĩa thịt thăn bò gì đấy đã ướp sẵn gia vị đậm đà, vị hơi ngọt ngọt, khi ăn k cần nêm nếm gì thêm; phần cơm chiên kim chi, vì vẫn còn nước trên tấm nướng nên cơm hơi ướt nhưng ăn vẫn ngon, các bạn nên nhờ nhân viên chiên sẵn ở bếp thì có lẽ tuyệt vời hơn. Ngoài ra kim chi, hành chẻ, xà lách rưới giấm .. ăn rất hợp khẩu vị ☺️