Quán thịt xiên do các em trong trường NEU tự mở. Vị trí vip ghê, ở trong nhà để xe luôn nhé, nên rộng rãi thoáng mát, có mái che hẳn hoi. Nhưng địa chỉ chẳng ghi rõ nên lại thành ra khó tìm. Chứ nhà để xe này ở ngay bên cạnh cổng kí túc xá thôi, đi thẳng vào trong sẽ thấy nhé.
Thịt các em nướng trông hấp dẫn phết, to đều, rưới sốt đầy đủ, ăn kèm có đu đủ cà rốt đỡ ngán chứ . Ăn được phết mà 7k/ xiên thôi. Đồ uống thì gọi thêm trà tắc là quá hợp.
???? Quán nằm trong bãi gửi xe cổng ktx trường ĐH KTQD. Chỉ mở từ 3h chiều.
???? Chỗ ngồi ngoài trời có mái che, khá nhiều bàn nên thoải mái chỗ ngồi. Cả chỗ để xe cũng thoải mái.
???? Thịt tắc đơn giản chỉ là sự kết hợp giữa thịt xiên nướng và trà tắc (tức trà quất).
Bánh mì kẹp thịt xiên nướng khá ngon, mềm, thịt thơm, thêm chút sốt và rau rất hợp, nói chung là hơn đứt so với mấy quán bánh mì thịt xiên quanh khu KTQD. Đã thế nhìn còn sạch sẽ, an toàn hơn nữa. 17k/cái.
Bánh mì nướng mật ong cũng ngon nữa. Mà lại siêu rẻ. Chỉ 3k/cái.
Thịt xiên nướng thơm ngon, nhưng có vẻ nướng hơi quá tay nên bị xém 1 chút. 7k/xiên.
Trà tắc (trà quất) uống cũng được. Nhưng không có gì nổi bật lắm. 5k/cốc.
???? Thái độ nhân viên ok, có 1 ông hơi nhiệt tình quá, kiểu thân thiện nhưng hơi fail ????
Aishi tiếc quá chụp có mỗi một đĩa
Là fan cuồng của đồ viên như này mình đã nhũn cả chân khi nhìn thấy sạp hàng ở đây :((
2 xe đẩy 1 xe là của một bác gái rất yêu đời, giọng Hà Nội rất ngọt ngào, xe kia là của hai chị nhiệt tình dã man luôn
Hơi buồn là cá viên xiên mình thích ăn chiên hơn, ăn nướng có vẻ nó không chín, và cứ sao sao ấy hiuhiu. Được cái thịt nướng ngon tuỵt zời, hồ lô cũng zậy. Ui tui chết mê với đống này quá :((((