M ăn thiên tân từ nhỏ đến giờ nên mỗi khi thèm đồ hoa thì hay order ở đây, món mình hay ăn nhất là hủ tiếu xào và cơm chiên tôm, chiều nay mẹ thèm hủ tiếu xào nên order phần hủ tiếu xào, thêm mấy cuốn bò bía nữa cho chẵn tiền. Hủ tiếu xào phần to tướng nha, ăn 2 người á, nước xào sệt sệt, hương vị kiểu hoa, topping có thịt, gan, mực, bóng cá, tôm, hoành thánh chiên nữa, tương ớt ăn kèm cũng có thương hiệu đàng hoàng. bò bía tôm thịt thì cuộn chắc tay, có ăn kèm với tương chấm thì mẹ mình nói là tương bị hăng quá, mắm nêm ăn ok hơn, cuộn bò bía thì hơi bị nhiều rau, ít bún, chắc cũng healthy.
Quán ngon giá hơi cao nhưng bù lại đồ ăn cũng nhiều. Lâu lâu thèm món hoa cũng hay ghé đây ăn, món thường ăn nhất của quán là bò lúc lắc khoai, sườn xào chua ngọt, cơm chiên bát bửu. Đa số một phần ăn rất nhiều, một dĩa cơm có thể ăn 2 người được 60-80k cho một phần ăn thì cũng không quá mắc. Hai người ăn tầm 100-150 là no ứ hự. Quán quen và lâu lâu vẫn ghé ăn ủng bộ ^_^
Nhà mình 5 người đến đây ăn tối, quán rộng nhiều chỗ ngồi, có máy lạnh nhưng hơi ồn ào do ko gian kép kín. Mình gọi mực xào hành cần, đậu bắp xào mỡ hành, cá chẽm sốt chua ngọt, canh chua cá hú (quên chặp hình). Đồ ăn nhìn chung ngon, vừa miệng ko cần nước chấm, mình thích ăn với cơm đỏ hơn cực ngon luôn, giá mỗi món so với chất lượng thì quá rẻ. Như dĩa mực xào có 100k thôi mà quá trời mực xong miếng nào miếng nấy ta chà bá ???? bắp xào mỡ hành ăn hơi ngán do nhiều tép mỡ quá.
Ở đây Không được gì ngoài dở và mắc. Đồ ăn có chất lượng nhưng nuốt Không nỗi sao mà ăn. Thiên Tân những năm về trước ngon. Bây giờ xin lỗi Dở nha Không xứng đáng bỏ tiền ăn.
Đồ ăn theo mình thấy khá ngon, mình đã ăn ở đây nhiều năm. Nhưng chủ quán nên xem lại về vấn đề phí gửi xe, nếu quán ko có chỗ để xe và khách phải qua 1 chỗ khác để gửi thì đương nhiên chỗ đó sẽ lấy phí. Nhưng cái này là gửi xe trong tại quán, tại sao phải tính phí như vậy ? Bán đồ ăn thì ngon nhưng càng lúc càng lên giá, cứ lâu lâu ghé ăn là thấy lên 5k-10k. Riếc rồi giờ 1 dĩa đồ ăn hơn cả trăm nghìn, mà tiền xe có vài nghìn cũng tính với khách ?!
Mình đặt qua now giao đến còn nóng hổi. Tối rồi đói bụng mà thèm mì xào giòn tìm mãi mới thấy quán này còn mở cửa trễ, phần như hình là 70k đổ ra đĩa to đùng . Theo cảm nhận của mình thì mỳ giòn hơi ít 1 chút còn bịch nước súp thì hỡi ơi quá trời luôn, mực tôm ăn vị còn tươi ko bị bỡ. 1 phần nhiều và chất lượng như vậy giá 70k mình thấy vừa ko quá mắc. Lần đầu tiên đặt đồ ăn đêm quán này mà ưng quá chừng