Quán 2 tầng, nghe nói ăn phải đặt trc k thì đến sẽ k còn đồ
Về cơ bản mình thấy đồ ăn cũng bình thường. K hiểu sao Gà lại chấm với vừng :)). Rau xào thì kiểu mùi hoi hoi
Các e phục vụ thì cũng ổn cơ mà nên để 1-2 bạn túc trực trên tầng, lúc muốn gọi đồ còn có người
Lười lười một tí là lại gọi ship đồ ăn về nhà liền. Lần này gọi thử gà không lối thoát nghe danh bấy lâu nay thử xem lời thiên hạ đồn thổi có đúng hay không ????
???? Đúng như cái tên gọi, em gà được bọc kín trong một bọc xôi và có chạy đằng trời cũng không thoát được. Xôi ròn giụm, chấm cùng nước sốt đặc trưng ngon cực kì, mình có thể ăn xôi chấm với nước sốt đó mà không cần ăn gà cũng được. Gà thì mềm, không bị khô, thịt dai, hơi nhạt nên có bát súp chấm cùng. Xôi thì để lâu sẽ bị ỉu, ăn cứng nên đảm bảo phải ăn lúc nóng mới ngon.
???? Giá cả: 290k cho một em gà không lối thoát này, 4 người ăn là vừa nhé.
Hôm nay trời mưa quá. 4 chị em gọi mẹt gà 7 món 420k đang được khuyến mại giảm 15% về ăn.4 người mà ăn không hết
Nem hơi mặn. Còn lại mình thấy các món ăn cũng đc
Xôi vỏ ngoài chiên cứng, phần trong mềm ăn rất ngon
Hôm nay ra gọi combo 275k 5 món. Nói chung là nhiều và đồ ăn rất ngon. Hài lòng. Trừ vài điểm là cốc uống nước bằng nhựa trông rất xấu, đũa thì cái trắng, cái đen không đồng bộ kém sang. 1 điểm nữa là đĩa có màu đen, cáu. Đang ngồi ăn thấy nhóm khoảng 20 khách bên cạnh thanh toán tiền, lúc xong không uống hết còn dư khoảng 5 chai bia, chục lon nước ngọt. Nhân viên không lúc đầu không cho trả lại, chú đó nói mãi nhân viên mới đồng ý cho trả, Chả lẽ không uống hết lại ôm hơn chục lon đó về. Mình ít gặp quán nào như thế. Nói chung vẫn quay lại ăn nhưng quán nên thay đổi.
Quá nhỏ không đáng tiền. Này thì xôi nếp nương Tú lệ :)
35k k khác gì 10k mua hàng rong ngoài đường luôn. Tưởng có xôi có màu mà trắng như xôi quán vặt đúng bằng cái hộp nhựa 35k . K đáng 1 chút nào với số tiền bỏ ra.
Bức ảnh này Mình ép thành bát cho đẹp. K bao giờ quay lại mua xôi ở đây. Quảng cáo thì nhiều màu. Mà thành ra thế này.
Cuối tuần nhà mình hay order mẹt này, giá 385k, ship nữa là hơn 400k một tí. Mấy đứa đi bóng rổ về là say sưa gặm thôi. Nen ngon, xôi giòn nhân mộc nhĩ thịt ngon. Nói chung cả mẹt đều ngon, mỗi tội mình thích ăn salat hơn là dưa muối????
Điểm cộng: vị trí dễ tìm, chỗ ngồi ok, thịt gà tạm ổn
Điểm trừ: phục vụ quá chậm. Mình gọi gà ko lối thoát chờ khá lâu, nghĩ là khách đến mới bắt đầu chiên nhg khi bê ra thì khá nguội chứ ko nóng giòn như mình nghĩ. Thêm đĩa khoai và ngô chiên thì chờ dài cổ. Ko kèm dưa góp mà chỉ có gà và xôi nên gọi thêm đĩa rau củ mà cũng chờ và chờ. Uống bia với lạc mãi mới có đồ đưa lên
Điểm trừ to thật to nữa là bẩn. Nhìn hình là có thể tưởng tượng đc. Bát đĩa cáu bẩn, khoai chiên đầy vụn cháy bám vào nhìn mất ngon.