Quán này ở trong khu ăn uống lúc nào cũng nhộn nhịp, mà chả hiểu sao lại ko có cái review nào đây.
Trong sân khu tập thể thì quán này phải đi vào tới tận cuối thì mới thấy. Chắc tại hơi xa nên mọi người hay ngồi quán phía ngoài hơn nhỉ.
Hôm nay phi vào quán này, đầu tiên phải nói là cô chủ nice lắm luôn. mình gọi một bún trộn, một miến, một bún. Đồ bưng ra khá liền nhau luôn, mọi người đều được ăn. Trà đá miễn phí luôn.
Mình ăn miến trộn, khá thích ăn tiết với mọc mà bình thường ko có đâu, lúc bát nước cho mình ăn cùng thì có cả miếng tiết với miếng mọc nho nhỏ ấy. Yêu ghê luôn.
Cô siêu nhiệt tình luôn ấy, còn nói mấy câu chuyện nữa. Thấy cả đậu mẹt, đầy đủ 30k khá hấp dẫn nên khi nào sẽ thử.
Bún/miến ngan cả nước cả trộn đều 25k nha.
Nước ngon lắm các bác ạ.
Quán hơi chật hẹp tí tẹo, cơ mà thích ngồi ngoài trời hay trong nhà đều được.