Chuyện gì xảy ra với quán ưa thích của mình vậy :(
Mình ăn ở đây từ 2015, thời gian đó thậm chí mỗi tháng đến 1 lần. Nhưng từ 2018-2019 đổ đi thì ít ghé. Nay vc đi ăn vặt tối thứ 7 đi ngang nhưng quán lại không đông khách (7g30). Vào tìm hiểu vì sao, chứ bình thường thậm chí kín bàn phải ngồi đợi.
Order món xong thì các bạn đem ra wasabi. Gọi là wasabi thì tội quá chứ có khác gì kem đánh răng đâu. Nước tương thì đổ ra vừa đủ hai chén nhỏ xíu (hồi đó có chén chấm to, chứ giờ cho cái chén chấm tí xíu). Lọ nước tương gãy tay cầm (hơi mất thẩm mĩ). Cũng may là lấy tương vừa xong thì hết. Chén chấm lúc đem ra thì chưa khô còn nước nên phải lau. Mình kêu 2 roll thì ăn hết cả hai mới đem nước uống ra nên mình nói thôi cho mình xin trả lại nước.
Ngày xưa mình hay đến đây ăn vì giá phải chăng nhưng đặc biệt là cơm rất ngon. Mình đánh giá cơm ngon hơn Sushi Kei hay Tokyo Deli. Hôm nay cơm cho quá nhiều giấm nên chua kinh khủng. Roll đầu thì cơm chua quá (trong menu không ghi rõ roll xoài nên bưng ra có xoài cover phía trên là mình gạt xoài ra hết nhé). Roll thứ hai thì cơm khô, hơi chai nên chua hay không mình cũng chẳng quan tâm. Nó chỉ không quá tệ thôi. Hiện tượng cơm có bớt ngon mình cũng có biết từ tầm tháng 4-5 gì đó (chỉ giao hàng), nhưng lần này thì quá đáng.
Bàn ăn lúc mình nhận bàn vẫn đôi chỗ lõm bõm nước, như trong hình chụp wasabi là vết từ khách trước chứ bàn của mình nhân viên mãi lúc ăn xong mới đem nước ra. Bên hình dĩa món ăn thì cũng lõm bõm nước, trông cực kì mất cảm tình. Ngó vào phía bếp, hơi buồn cười là bếp thì lại mặc đồ như waiter waitress (áo sơ mi + vest).
Vớt vát được mỗi các bạn nhân viên cũng chịu khó chiều khách nhưng không hiểu ý nhau nên phục vụ hơi lộn xộn tí, thiếu người điều phối. Giá vẫn phải chăng.
Nhưng quay lại thì không.
Mình đã review về quán nhiều lần, gồm cả chi nhánh quận 7. Các bạn có thể xem thêm trong lịch sử review tài khoản này.
Vừa mới nhận đồ ăn cách đây ít phút. Em không biết quán có check nguyên liệu lại trước khi bán hay không nhưng món cơm cuộn cá ngừ sốt cay về tay em ăn sốt lại có mùi quá hạn! Bình thường rất thích quán luôn ạ nhưng hôm nay không chấp nhận được. Em mong quán kiểm tra nguyên liệu lại trước khi bán ạ!
( Bên trái qua nhé ) Ảnh thứ nhất gồm cá ngừ mayo -> thanh cua trứng cá chồn -> cá hồi cay. Ảnh thứ hai là cá hồi phô mai cay đút lò rất là ngon nhé ăn không hề ngán nhìn rất bắt mắt người ăn hahaha thề một mình em ăn nhiêu đây là no căng bụng vì nhờ món ảnh thứ hai. Trong hình tuy ít nhưng bên ngoài nhìn vào là hú hồn cái hồn còn nguyên cho mà xem ????????????. Àh đặc biệt là còn được hưởng thức món tráng miệng là AI RIMMM ( kem ) do quán tự làm nhé cũng rất ok quý dịii ạ )))
* Nhân viên ở quá rất là tận tình và dễ thương nữa nhé ( mấy anh bếp cũng khá là ngon như món ăn vậy đó ) nên là yên tâm mà ủng hộ quá đi ạ mình không hề xạo sự đâu á húy húy. Mãi yêuuu
Lần đầu tới quán ăn rất hài lòng mấy bạn phục vụ nói chuyện rất dễ thương chu đáo không gian thì thoải mái hôm đi khách rất đông món ra hơi chậm tí những ko sao
vì khách rất đông.
sashimi ở đây tươi ngon giá cả bình dân hợp lí so với những quán khác thì quán rẻ hơn nhiều ....
cảm thấy rất hài lòng lần sẽ ghé quán dài dài nè.
Đây là món trứng hấp mình được phục vụ, không hiểu sao quán lại đủ can đảm để đem ra 1 món trông thế này cho khách. Cá không tươi, cũng không hề lạnh. Quán chắc rất đông khách nên dù mới 6h mà gọi 8 món thì 4 món hết sạch. Ngộ nhất là gọi dĩa rong nho thì bảo hết nhưng khi mang sushi hay sashimi ra thì đều có, kể cả các khách vào sau gọi món đều thấy có rong nho.
Hôm chủ nhật có ghé quán vì thấy quảng cáo trên foody. Bởi mình là tín đồ của món nhật nên ghé ăn thử . Có vài điều mình review về quán:
_ Quán nằm trên mặt tiền đường***Quận 5 rất dễ tìm nha . Quán trang trí rất đẹp mắt mang phong cách nhật, hơi chật xíu lúc đông khách.
_ Thứ hai là về nhân viên! Cực kỳ nhiệt tình và rất dễ thương đón mình ngay cửa và ổn định chỗ ngồi cho khách gọn lẹ . Ko để khách chờ lâu , đi ăn dù mệt nhưng gặp nhân viên vậy thì cũng mát dạ.
_ về món ăn của quán thì khỏi bàn mọi người ơi . Các món sashimi cực kỳ tươi , miếng cá cắt rất dày không như vài quán khác cắt mỏng nhánh,mình có gọi một cái sashimi set với cái salad ăn.miếng cá hồi dày vị béo ngậy tan trong miệng, sướng hết sức.
_Quán hơi đông , mình ngồi khoảng 10p nhân viên đem món ra tặng vì để mình chờ hơi lâu :)
Nhìn chung vì quán rất ok, từ nhân viên đến món ăn với mình đều chuẩn . Giá cả lại đáng đông tiền bát gạo. Hiện quán đang có chương trình checking giảm giá ăn cả đống mà chỉ có ba trăm mấy !!!!
Mình hồi trước ghé quán ăn hoài nhưng lần này quay lại thấy quán thay đổi nhiều, không gian trang trí tươm tất đẹp mắt. Menu mới của quán có rất nhiều món, đồ ăn ngon, phục vụ lễ phép nhưng hơi lúng túng xíu nhưng không sao dễ thương là được. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán dài dài nhân tiện quán còn tặng thẻ vip khi mình gọi nhiều món nữa ????