Nghe đến Nhà hàng Thiên Di từ lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội đi ăn.
Nhóm mình đi 4 người gọi combo vịt Hông Kông bao gồm 4 món chính.
Vịt quấn, vịt xào cải chip, vịt chiên mắm, đùi vịt quay.
Ấn tượng nhất về món da vịt quấn, lớp da giòn, ăn ngậy, nước chấm khá đặc biệt, vịt xào ngọt, các món khác ăn khá ổn.
Nhân viên nhanh nhẹn
Điểm trừ đồ hơi lâu chút.
Sẽ quay lại
Lần đầu gọi 2 suất cơm giao lên nhà thấy phần ăn đầy ú ụ (siêu rẻ) mà đồ ăn khá được nên quyết định xuống ngồi quán ăn thử
Không gian của quán thì cũng bình thường nhưng bố trí thì đi lại cũng khá dễ dàng.
Đồ ăn đa dạng, khá hợp khẩu vị với nhà mình, nhưng khiếp nhất là gọi món súp chân gà ngó sen (70k) mà to kinh khủng, mỗi người làm bát no căng.
Mình thích mấy món há cảo, vịt quay ở đây
Được giảm giá 10% đặt qua foody.
Chưa bao giờ ăn quán dimsum nào dở như này, ăn bánh bao xá xíu với bánh bao kim sa vỏ cứng như bánh bao đóng gói ở siêu thị, nhân thì không hiểu để từ bao giờ, ăn đồ dimsum này ở mấy chuỗi buffet ăn kèm lẩu còn ngon hơn nhiều.
Mì hoành thánh nước dùng mặn chát, hoành thánh cũng mặn mà ko thơm. Gọi hoành thánh tôm tươi nhưng nvien kêu hết tôm, nên đổi sang hoành thánh xá xíu mà xá xíu đúng kiểu đầu thừa đuôi thẹo, tồn qua nhiều ngày nên miếng thịt khô quắt lại, chỗ có mỡ thì bèo nhèo. Nhân viên toàn ngồi buôn dưa lê, gọi 5-6 câu mới quay lại.