Lần đầu tiên ăn xôi Vinh luôn các bạn ơi.
#1 đầu tiên là phần xôi dẻo, không hề khô. Có đậu phộng xen kẽ bên trong nè.
#2 Topping thì gồm giò và trứng chiên, vì đc gia nhiệt bằng cách chiên lại nên trứng và giò ăn trong mềm bên ngoài có độ giòn nhẹ và ăn khi còn nóng rất ngon luôn.
#3 còn có cả phần dưa leo ngâm chua ăn kèm cho đỡ ngán, nhai sực sực thích lắm lun.
#4 Thái độ phục vụ thì siêu ok nha. [ Bạn nữ đeo mắt kính chạc tuổi đứng bán xôi cho mình rất ân cần tư vấn cho mình từng món và giá cả. Nghe giọng Bắc của bạn dễ thương quá nên quên mất là bạn có món xôi thịt kho trứng ] . Lần sau ghé chắc chắn sẽ check thử món này.
#5 nguyên liêu bảo đảm hợp vệ sinh, thái độ phục vụ buôn bán okela. 10đ.
Mình mua phần xôi trứng cuộn mang về ăn mà no k tả nổi, 1 miếng trứng to bằng nửa bàn tay luôn ấy mà quên chụp hình. Xôi không bị khô, thịt kho trứng cũng ngon vì trứng luộc chiên lên rồi kho nên ăn không bị ngán. Còn nhiều loại khác mình sẽ thử sau chẹp chẹp Chị chủ người gốc Vinh luôn dễ thương lắm.